Giới thiệu
- Địa chỉ: 1/10 Hoàng Diệu, Quận 4, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 17:30 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:30 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nướng 1/10
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nướng 1/10
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nướng 1/10
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nướng 1/10
[Thực đơn] - Quán Ăn Quán Nướng 1/10
Vị trí
Đánh giá
-
-
Được người quen dẫn đi 1 lần xong khoái luôn Nằm trong hẻm nhà sách Nguyễn Văn Cừ Mùa mưa ra đây lai rai đồ nướng là tuyệt vời ông mặt trời :)) Khá là đông nha Đồ ăn tươi , ướp vừa miệng, bị cái mỗi lần đi ăn phải tốn 5k gửi xe :)) Chỗ ngồi ngoài đường, gió mát rượi Giá cũng bình dân, sinh viên ko cần phải lo :)) Mà mìbh để ý thấy ở đây cũng có nhiều cô chú, anh chị văn phòng ra ăn hoài luôn
-
Đến ăn rất nhiều lần rồi, lần nào ăn cũng ngập mặt mà túi vẫn còn rủng rỉnh tiền :))))) vừa rẻ vừa ngon, quán nướng ngồi ngoài trời nên rất thoáng mát, ko bị ngộp khói
-
Quán nướng 1/10 mình chạy từ quận 3 đến quận 4 để được thưởng thức đồ nướng. Mình với bạn chạy lăng xăng vào. Đầu tiên chị phục vụ cứ hỏi uống gì cứ như ép tụi mình uống. Mình cùng với nhỏ bạn gọi 2 món ăn chả nhét kẽ răng mà đã 103k :( , đã vậy phục vụ không nhiệt tình, ra còn 5k giữ xe :( chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại.
-
Mình ủng hộ quán từ lúc mới mở vì gần nhà và lúc đầu đồ ngon giá rẻ. Nhưng mà càng về sau giá thì tăng (gửi xe cũng tăng giá) dần đều trong khi thái độ nhân viên thì đi xuống :( Với lại có xu hướng trở thành quán nhậu của mấy ông, không khí rất xô bồ (biết là quán vỉa hè nhưng lúc đầu thấy khách là thanh niên nhiều hơn, cũng không có bán nhiều bia như bây giờ) Đồ ăn thì khá chất lượng, nêm nếm vừa miệng, thịt mềm không dai. Thích hợp tụ tập nhóm đông bạn bè vì không khí sẽ vui hơn và nếm được nhiều món hơn. bạch tuộc nướng Heo nướng ngũ vị hương
-
Hôm nay được bạn dẫn qua đây ăn đồ nướng. Tụi mình gọi 1 gỏi rau muống tôm khô, 1 bạch tuộc sa tế, 1 vú dê , 1 cá trứng, 1 mực cơm chiên mắm, 1 mì xào hải sản. Mình nghĩ gọi như vậy cũng khá nhiều, nhưng lúc mang đồ ăn ra mới thấy dĩa đồ ăn khá ít so với các quán mình đã ăn và cũng ko kèm theo đậu bắp hay rau củ gì để nướng ăn kèm cả. Gỏi rau muống tôm khô thì trộn khá ngon, bạch tuộc và vú dê thì ướp thấm gia vị, ăn ổn, chỉ có món cá trứng thì cá có vẻ ko được tươi nên ăn cảm thấy ko ngon và món mì xào thì phần mì quá mặn. Vì tụi mình đi cũng hơi muộn, tới quán chắc tầm 8h nên vì quá đói bụng thấy đồ ăn ra là nướng ăn luôn quên mất khâu chụp hình lại. :(