Giới thiệu
- Địa chỉ: 60 Đường CN1, Tân Phú, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 12.000 ₫ - 230.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 12.000 ₫ - 230.000 ₫
Hình ảnh
[Professional] - Quán Nhậu Yaki - Chẳng Dừng Nướng - Đường CN1
[Professional] - Quán Nhậu Yaki - Chẳng Dừng Nướng - Đường CN1
[Professional] - Quán Nhậu Yaki - Chẳng Dừng Nướng - Đường CN1
[Professional] - Quán Nhậu Yaki - Chẳng Dừng Nướng - Đường CN1
[Professional] - Quán Nhậu Yaki - Chẳng Dừng Nướng - Đường CN1
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chỗ này tuy hơi xa, nhưng chất lượng đồ ăn thì rất OK so với giá Nhân viên nhiệt tình, thay vỉ thường xuyên Đồ chấm đa dạng Mỗi món xà lách trộn dầu giấm có trong menu mà gọi k thấy đâu Các loại thịt tươi, ướp ngon
-
Đã từng đi Yaki những chi nhánh nhưng mình thấy chi nhánh Đường CN1 là hài lòng nhất, rộng rãi sạch sẽ, thức ăn tiếp rất nhanh, nhân viên phục vụ nhiệt tình thái độ thân thiện, tự động thay vỉ nướng khi vỉ cháy. So với mặt bằng buffet trong tầm giá thì có lẽ Yaki sẽ là lựa chọn hàng đầu của mình ^^. Ps hơi xa trung tâm.
-
Rất vừa ý, đi ăn buffet nhiều nhưng ở đây gần nhà mà vừa miệng. Ox mình rất kén ăn thịt nướng nhưng lần này rất ưng ý còn khen rau tươi. Ăn nướng đã no căng k ăn nổi lẩu nhưng vẫn hài lòng k hề tiếc. Còn phục vụ thì cứ thay vỉ dù chưa cháy lại còn phụ nướng thịt sợ khét làm ngại ghê. Dịp noel nên nhân viên cười toe toét vui vẻ chụp hình vẫn k quên phục vụ. Kêu tính tiền là tự đem trái cây ra nên ai k ăn thì dặn trước nha
-
Mình có mua voucher, tối 15/02 nhà mình có ghé ăn, đã có gọi dặn chỗ trước, đến ngồi phòng lạnh phụ thu 20k/1ng, nước tính theo giá quán, nhà mình gọi các món, mở thực đơn chỉ dc 4 trang, quay đi quay lại co mấy món chắc tính theo nhà hàng 50__60 món, đếm thì đủ mà rau chiếm gần 10 món, còn lại là thịt dc mấy loại mà ghi sốt này sốt nọ cho nhiều ,1 đĩa đưa ra k đủ 1 người ăn, bếp thì kiểu như hãm, các bạn có tin ăn đồ nướng mà 30 phút mới nướng dc 1 mẻ, ăn mà ức chế, ngồi chờ vêu cả miệng, chán lắm luôn! rút kinh nghiệm nhà mình gọi 1 món 5 phần cho 5ng, vậy mà rau đua thiếu, kim chi gọi 3 lần , lần cuối nhân viên hỏi chị goi gì k, nó thấy mình nói k thèm nhìn luôn là: kim chi gọi lần thứ 3 vẫn chưa có!! lúc đó mới đưa ra, mà nhà mình gần về luôn rồi, gọi mãi rồi cũng kiểu lơ lơ, đưa đồ ăn nhà hàng này chơi chiêu kinh khủng, đưa mỗi món 1 đĩa 1 phần, nếu đi đông mà gọi nhiều là thể nào cũng đem ra k đủ. MÌNH ĐẾN 1 LẦN VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI, KỂ CẢ ĂN BUFFET HAY ĂN GỌI MÓN CỦA YAKI.
-
Nhìn vậy thôi chứ 3 đứa ăn xong mà muốn lăn về nhà luôn. Đi hết nổi mà. Không gian ok, thoáng mát, vỉ và bếp nướng thiết kế sạch sẽ. Nhân viên nhiệt tình lắm. Thấy tụi mình có bà bầu đi theo nên bạn ý đứng nướng rồi cắt đồ ăn giúp tụi mình luôn. Cơm chiên giòn. Có món đặc sản của quán đó ngon ghê. Ếch chiên bơ thì ếch ko được ngấm gia vị cho lắm. Còn bò thì nó hơi mỡ. Chỉ có bạn mình thích ăn à. Nói chung thì lâu lâu chịu khó đi xa xíu tụ tập cũng vui lắm đó. Sẽ quay lại nữa nha quán.