Giới thiệu
- Địa chỉ: 129 Nguyễn Cư Trinh, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0917 471 387
- Giờ mở cửa: 15:00 - 23:00
- Giá: 42.000 ₫ - 250.000 ₫
- Số điện thoại: 0917 471 387
- Giờ mở cửa: 15:00 - 23:00
- Giá: 42.000 ₫ - 250.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Sơn Đẹp Trai - Thắng Cố Tây Bắc
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Sơn Đẹp Trai - Thắng Cố Tây Bắc
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Sơn Đẹp Trai - Thắng Cố Tây Bắc
[Món ăn] - Quán Nhậu Sơn Đẹp Trai - Thắng Cố Tây Bắc
[Món ăn] - Quán Nhậu Sơn Đẹp Trai - Thắng Cố Tây Bắc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này được bạn giới thiệu với rủ đi ăn vì thấy menu có nhiều món lạ nè, không gian chủ yếu ngồi ngoài vỉa hè, quán lại hơi chìm nên các bạn đi ngang chú ý mới thấy được nha. Đi có 2 người thôi nên gọi 3 món, chân gà ngâm sả tắc, bò 1 nắng nướng chấm muối kiến với bạch tuộc nhúng mẻ. Chân gà ngon và rất thấm nha, ăn cùng muối tiêu chanh, lạ miệng chua chua ngọt ngọt, lại rất thơm mùi sả và tắc, món này uống bia hơi hao đó :)) Bạch tuộc nhúng mẻ: 150k/ phần, cũng khá nhiều, bạch tuộc tươi ăn giòn ngọt đã lắm, nước mẻ cũng vừa miệng, nhớ ăn kèm thêm rau xanh cho đỡ ngán, muối ớt xanh có pha wasabi nên nồng và thơm. Món bò 1 nắng thì hơi kén người ăn nha, vì muối kiến có mùi đặc trưng nên không phải ai cũng ăn được, bò thì ngon, mềm, thơm tuy nhiên hơi khô. 2 người ăn hết ~400k tính luôn nước uống nhe. Giá ngay trung tâm vậy cũng khá hợp lý.
-
quán nằm ở mặt tiền q1 nhưng nằm hơi khuất, đi nhớ để ý mới thấy đc quán mấy món ở đây ăn ngon, giá cả cũng vừa túi, không mắc không rẻ so với mặt bằng quán ngoài những món đặc sản Tây Bắc thì quán vẫn có bán những món quen thuộc như nem chua rán, hải sản...
-
Chia tay 1 người anh trong cong ty, ảnh rủ tụi mình đến quán này. Tuy nằm ở trung tâm quận 1 nhưng quán nhỏ lắm, nếu không chú ý kỹ sẽ không nhìn thấy, hơi khuất. quán tận dụng vỉa hè được căn nhà kế bên thôi, trong nhà thì được khoảng 2 bàn nhỏ. Phục vụ: tùy món, có món làm lâu lắm, có món vừa gọi đã có. Nhất là món thắng cố, làm lâu Món ăn: +Chân gà ngâm: món này ngon, lạ miệng, mồi nhắm thì tuyệt. Giòn, thơm xả, chua chua, ngọt ngọt +Mực nướng: thịt ngọt, dày, cay sa tế +Bò nướng: món này mình thấy khô, không có vị gì đặc trưng, ăn cảm thấy giống thịt heo chiên xả +Nghêu hấp thái: không cay, ngọt vì dùng nước hầm xương, thơm lá chanh, hơi ít xả +Thắng cố: món này phải nói chắc là trục trặc kỹ thuật của tụi mình. Thấy menu ghi cái nhỏ 230k, nghĩ cái lớn chỉ mắc hơn chút nên gọi 1 nồi lớn. Lúc tính tiền là 550k cho cái nồi. Hơn gấp đôi luôn. Hix hix. Vì chưa ăn món này bao giờ nên tụi mình gọi ăn thử và không thể so sánh được. Cái này là ruột ngựa + thịt ngựa nấu với gia vị phơ gồm hồi tai vị gì đó. Mới bưng ra thì ăn ngon, nhưng mà 15 phút sau thì mặn không chịu nổi T_T Ghé lại: nếu có ghé lại mình sẽ không ăn món thắng cố, chỉ ăn chân gà và mực nướng thôi
-
Nghe đồn chân gà ngâm chua ngọt bên đây nên mò qua ăn thử Chân gà: ngon, da giòn, mà xương mềm rục, chua chua ngọt ngọt, ngồi nhai đến xương cũng ngon :))))). Giá 49K, được 3 cái chân chặt nhỏ ra Cá sùng nướng: cá dai, ngon, ăn lạ miệng. Giá 85K/2 con Chủ yếu muốn ăn thử chân gà nên wa, chứ trước đó ăn rồi nên ăn không được nhiều. Lần sau sẽ ghé lại, thử hết menu, chứ thấy 2 món nêm nếm đều ngon :D
-
thangco sondeptrai Quán có món đặc biệt là thắng cố nhưng mình không ăn được phá lấu nên không thử món này. Đầu tiên là mực hấp, mực tươi và thơm ngon khỏi nói luôn rồi. Tuyệt! Bạch tuột cũng khá ngon, cay vừa phải. Chân gà ngâm sả tắc chua cay là món nổi bật của quán, làm nên trào lưu hiện nay, mình không ăn được chân gà nhưng bạn đi cùng mình bảo ngon cực! Mì xào ốc giác cũng ngon luôn. Ăn láng dĩa (y) Nghêu hấp vị hơi lạ, mình không thích lắm. Giá cả nói chung là không mắc không rẻ, phù hợp với mặt bằng quận 1. Nhân viên vui vẻ, thân thiện và nhiệt tình. Tưởng anh Sơn nào đẹp trai, hóa ra Sơn là chị chủ :'(