Giới thiệu
- Địa chỉ: 12 - 14 Song Hành, P. An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 22 222 255
- Giờ mở cửa: 15:00 - 23:30
- Giá: 50.000 ₫ - 300.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 22 222 255
- Giờ mở cửa: 15:00 - 23:30
- Giá: 50.000 ₫ - 300.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Quán Lão Trư - Street Food BBQ & Beer - Song Hành
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Quán Lão Trư - Street Food BBQ & Beer - Song Hành
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Quán Lão Trư - Street Food BBQ & Beer - Song Hành
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Quán Lão Trư - Street Food BBQ & Beer - Song Hành
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Quán Lão Trư - Street Food BBQ & Beer - Song Hành
Vị trí
Đánh giá
-
-
Sẽ trở lại lần 2 đồ ăn ngon tuyệt giá lại "hạt dẻ" bill 660k 3 đứa ăn no sắp mặt 3strongbow với 7 món #sườnBBQ_bắpMexico #saladTôm #khoaitây #bánhmìtỏi #hàonướngphômai #cơmHongKong #cánhgàbay #strongbow 🥂😊👍
-
Mình đặt bàn từ 6h đên 7h10 vẫn chưa có đồ ăn lên. Nhân viên chậm, phục vụ không chu đáo, để khách đợi lâu. Nói chung chẳng muốn quay lại lần hai.
-
Đồ ăn ngon, chỗ ngồi dễ thương nhưng dịch vụ tồi tệ. Nhân viên thái độ ko tốt, thức ăn ra chậm, chờ cả tiếng không có đồ ăn, mặc dù lúc mới đến nhà hàng ko đông. Có người trong nhóm phải về mà đồ ăn vẫn chưa ra. Sẽ ko quay lại nếu vẫn kiểu phục vụ này, càng đông dịch vụ càng tệ
-
Có dịp đi công chuyện quận 9, trên đường về ghé quận 2 quán Lão Trư ăn tối Vừa ngừng xe, ấn tượng đầu tiên là đông. Đông quá mạng luôn. Chú bảo vệ chạy ra hỏi con có đặt bàn chưa, nói dạ chưa, chú kêu vậy hổng còn chỗ đâu, chú từ chối cả chục người tối nay rồi. May sao có bé phục vụ ra, nói 2 người thì cfn chỗ, chị vô luôn đi. Mừng húm :))) Kêu combo Tây Du Ký. Nói chung là đồ ăn ngon. Ox mình thích món bò, mình thích món sườn. Còn món da gà thì hơi ngán. Salad trộn cũng rất vừa vặn. 2 người ăn combo là no lắm rồi nghen. Nhân viên phục vụ dễ thương, nhiệt tình & nhanh nhẹn. Đồ ăn lên cũng nhanh. Điểm trừ là có 1 cái toilet đi chung cả nam cả nữ, bà con xếp hàng lâu quá lâu, rầu hết sức. Nói chung là ưng. Sẽ quay lại.
-
Hôm nay bạn mình muốn ăn lẩu nhưng vì là mùng 5 tết nên sự lựa chọn cũng hạn chế. Ngang qua đường Song Hành thấy quán Lão Trư mở cửa suốt tết nên quyết định vào ăn thử. Quán trang trí đơn giản với các dãy bàn ghế gỗ kê sát nhau. Khâu chào hỏi đón tiếp cũng khá chu đáo. Mình được mời lên lầu ngồi. Xem thực đơn mình mới biết quán này chuyên về đồ nướng. Ko có lẩu. Mình cũng ok thôi. Gọi thử món : khoai tây lão trư "ăn vào sẽ hư" ( nghe cái tít không đã thấy hú hồn) đến khi đem ra thì mình hơi hết hồn vì trang trí cũng tạm nhưng khẩu vị dở tệ. Khoai tây chiên xong chan một loại sốt kiểu Ấn độ lên, mùi khó ăn kinh khủng ( có thể mình ko quen). Mình gọi nước ngọt thì ở đây tất cả nước ngọt đều tính theo ly: ví dụ 1 ly coca, 1 ly 7up... chỉ có soda chanh và pepsi zero thì bán lon : ) Mình gọi tiếp món : gân bò chiên mù tạt vàng. Dở lun , hehe, ăn nhạt phếch ko ấn tượng gì. Đến món : ba rọi muối xông khói áp chảo thì món này là thức ăn xông khói nên được chế biến sẵn rồi, giờ chỉ làm nóng lên thôi. Cũng ko ấn tượng lun. Cuối cùng nhân viên giới thiệu món bò philê mỹ nướng cổ điển, được tặng kèm một món rau mình chọn rau kho quẹt. Nói chung là tạm ổn ở món cuối này. Nhưng lưu chú ý: thức ăn họ làm rất lâu nên các bạn nên vào là gọi luôn một lượt để tránh nổi quạo. Mình vào lúc quán không đông lắm mà bình quân phải đợi cả 30p mới có món. Quán nướng nhưng tất cả họ đều nướng ở trong cho mình nên ko thấy khói luôn. Nhân viên nhiệt tình. Nhưng khẩu vị kiểu Ấn thì mình ko thích lắm. Chắc ko quay lại đâu.