Giới thiệu
- Địa chỉ: 460 Phạm Văn Đồng, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Hiếu Hào Sữa
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Hiếu Hào Sữa
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Hiếu Hào Sữa
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Hiếu Hào Sữa
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Hiếu Hào Sữa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán có sân bãi giữ xe máy và cả xe hơi rộng bao la. Trong khuôn viên có 1 hồ cá sấu sống, cá sấu trong đây hơi nhỏ chừng 1 m. Và có 1 cửa hàng phụ kiện làm từ da cá sấu thật như giỏ xách, ví da, dây nịt, balo, túi đeo, giày xăng đan, dép, giày mọi, giày tây, giày bít, giày cao gót cho cả nam và nữ. Giá khá là chát, tính bằng triệu. Nhân viên mặt lạnh như tiền, hỏi ko thèm trả lời kiểu như bị ai bắt đi làm. Có tiền cũng cóc thèm mua.
-
Quán có 6 combo hàu sữa. Tụi mình thử lần lượt hết sáu combo của quán, nhưng chỉ chấm được 2 combo số 2 và số 3 thui trong đó có combo số 4 là dở nhất. Còn lại ăn cũng ngon. Quán có mấy món khác cũng ngon miệng như món nghuê đen hấp xả. Chín vừa tới và nước mắm vừa ăn. Và món mực chiên nước mắm nữa
-
Không có lần thứ 2 với cái quán này. Nhân viên phải nói là ông nội của khách. Phục vụ thua quán hủ tiếu Lề đường. Vô kiu món ăn thì 1 tiếng sau mới chịu đem ra.hỏi sao lâu vậy thì nói đang ra tới. Đi ăn chứ ko có ăn xin.bàn bên cạnh mới tới đã có món còn bàn mình gọi cả tiếng kiểu năn nỉ ỉ ôi mới thèm đem ra.tụi tui ăn trả tiền chứ ko có đi ăn trực. Quán ăn gì mà coi thường khách hàng vậy. Món ăn thì dở. Làm ăn buôn bán mà coi khách hàng không ra gì. Chừa cái quán Này ra. Cuối tuần đi ăn với bạn bè mà gặp phải quán này hết cảm xúc. Rước bực vô người
-
Đồ hải sản không tươi. Mình có ăn mấy món xào hải sản. Nhưng khi ăn thấy đồ hải sản không tươi mình yêu cầu nhân viên đổi. Sau đó họ có mang đi. Khi tính tiền họ vẫn tính cả phần đó. Trong khi hóa đơn là hơn 2 triệu đồng. Món mình trả lại thật ra là 2 nhưng mình chỉ yêu cầu mang đi 1 vì 1 món đã dùng nhiều rồi. Món trả lại chỉ có 90k. Gọi số để phản ánh thì ko ai nghe máy. Nói quản lý thì nó bảo để ngay bên cạnh. Nó mang ra và còn hỏi mình có cần hâm nóng không. ý thách thức mình vì lúc đó mình đã thanh toán xong tiền. Nói chung đồ ăn dở cách xử lý với khách cũng dở theo. Sẽ không bao giờ quay lại.
-
Trong phạm vi hẹp mà có đến 2 quán nên cũng bon chen rủ rê đứa bạn đến họp mặt nhưng thất vọng toàn phần. Nghĩ rằng quán chuyên hàu sữa nên gọi 1 lúc 3 set hào để được thưởng thức đủ vị nhưng khi đem ra thì hàu nguội ngắc, cũng chẳng ai thèm giới thiệu hàu nào vị gì để người ta còn biết đường ăn, ăn vô thì vị cứ na ná nhau, chẳng có gì đặc sắc, hàu thì không tươi, không mập như quảng cáo. Nói chung ăn 4 món nhưng chỉ có món gỏi là tạm được.