Giới thiệu
- Địa chỉ: 237/40 Trần Văn Đang, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 14:00 - 02:00
- Giá: 35.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 02:00
- Giá: 35.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Đô Na - Quán Ốc
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Đô Na - Quán Ốc
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Đô Na - Quán Ốc
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Đô Na - Quán Ốc
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Đô Na - Quán Ốc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đồ ăn rất ư là dở, tệ, giá tào lao, mà còn siêu mất vệ sinh, đi ăn có mấy đứa, ko ngon đã đành, 2 đứa đau bụng, giờ thêm 1 đứa tiêu chảy nằm 1 đống, không biết trụ nổi đi xe về quê ăn tết ko nữa..kịch liệt lên án quán này
-
Cho những ai thấy hình ảnh mà nghĩ là thực tế :)) Giá ốc đồng giá 35k, nhum 50k/con. Các món khác, mì thì 50k. Thấy hình ảnh nào là tô đen này nọ cũng ghé ăn thử, được nghe mấy món nên cũng kêu theo: +Ốc mỡ xào me 35k: không có gì đặc biệt, nêm nếm cũng ngon, ốc thì trung thôi Ốc gai xào mỡ 35k: món này được đề nghị mà ăn cực tệ, ốc thiu hay sao ăn mùi nặng lắm Ốc hương hoàng kim 35k: ngon, nói chung là có trứng muối thì ngon rồi :)) Ốc len xào dừa 35k: không béo ngậy mà vị lạt lạt, cay cay mùi ớt+xả Mì xào ốc giác 50k: vị tạm ổn, nói chung là mì ăn chắc được nhất Đáng tiếc món ngon nhất là Móng tay sốt chanh dây lại hết rồi, được nhiều bạn giới thiệu nhưng đi trễ qua hết sốt mất
-
Mình với bạn đi tìm một quán ốc khác trên đường Trần Văn Đang nhưng do đi lạc thế là vào nhầm quán này. Quán cực kì bẩn luôn, nhất là chén bát còn đầy dầu mỡ, ngồi ngoài đường nên cũng hơi bụi bặm nữa. Mình ăn ốc lên mâm 150k có 9 món tất cả nhưng mình thấy kêu riêng từng ấy món có đắt hơn tí nhưng ăn thì được nhiều hơn rất nhiều, chứ mâm này mỗi thứ có tẹo à. Ốc tuy to, mập nhưng chế biến rất dở, nhiều con bị chết, bị thúi với chảy nước, nguyên mâm chẳng có món nào ngon để khen được. Được mỗi món hàu thì khá to và mập, phô mai ngon. Ốc len thì dở khỏi phải nói luôn, nước lỏng bỏng, nhạt nhách. Đi ăn về cả mình và đứa bạn đều bị tào tháo dí cả đêm, đau bụng kinh hoàng luôn. Nói chung là ớn rồi nên chắc không dám quay lại đâu.
-
Thấy review chê nhiều nhưng vẫn muốn đi thử. Ai ngờ đúng như mọi người nói vì quá tệ. Ốc mâm mang ra thì nguội ngắt và có mùi k hề tươi. Ốc cũng rất nhỏ. 1 mâm + lẩu 200k mà như vậy là quá mắc. Thực sự tụi mình không có gì để ăn để lại y xì. Chán quá nên k muốn chụp hình lại luôn. Nói chung mọi người k nên đi sẽ hối hận
-
Mình xem review trên placevietnam rồi đi ăn. Đồ ăn cực dở tệ. Ốc lên mâm xem hình thì nhìn hoành tráng nhưng đồ thật thì hỡi ôi. Ốc hok tươi, nhỏ xíu, chế biến thì cực tệ. Phục vụ thì chẳng ân cần. Túm lại hok bao giờ ghé quán nữa