Giới thiệu
- Địa chỉ: 82 CX Nguyễn Văn Trỗi, P.17, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Ngự Bình - Món Huế
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Ngự Bình - Món Huế
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Ngự Bình - Món Huế
[Thực đơn] - Quán Ăn Quán Ngự Bình - Món Huế
[Thực đơn] - Quán Ăn Quán Ngự Bình - Món Huế
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này nằm dưới chân cầu đường ng văn trỗi. Cũng dễ tìm, bên ngoài khá đơn giản, bên trong rất đơn giản, sạch sẽ. Hình như là ng nhà làm hết nên mình thấy các cô nhận order và nấu khá lớn tuổi. Bánh bèo kiểu rất đặc biệt mà mình chưa bao giờ ăn, nó mỏng và trong suốt, nc mắm hơi mặn nhưng dùng ít lại sẽ cảm thấy vừa miệng lắm Bún bò cũng ngon. Nhưng khi hỏi cô có rau ăn kèm ko thì cô bảo ko có heee cũng k bjk gốc huế ăn ntn he?
-
Tôi biết quán này cũng đã hơn 10 năm. Đi từ Q.1 ra, ở phía tay phải ngay dưới chân cầu Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận. Đi dọc theo chân cầu, và quẹo trái là sẽ nhìn thấy quán. Quán bán món nào cũng ngon, độc đáo. Chủ quán đúng người gốc Huế. Quán có trưng bày một số đồ cổ xưa, khá đẹp. Các bạn mà thích món Huế, nên ghé qua quán này thưởng thức.
-
Mình đến quán cũng nhiều lần rồi. Đến quán mình thường gọi bánh khoái, bánh bèo, bánh cuốn, bún bò Huế... Các món ăn nêm nếm rất vừa vị, phục vụ quán rất nhiệt tình. Nhưng giá hơi cao một tí. Tuy quán ơ trong một cái hẻm nhỏ nhưng quán rất đông khách nên trước khi bạn đến thì bạn nên gọi điện đặt món trước =))
-
(+) luôn thích bánh khoái ở đây, vị ngon như ngày xưa. Rau dọn kèm cũng tươi và rất bắt mắt. Bún bò thì chưa dc ăn vì ngày nào đi cũng hết (do mình đi muộn). Hôm rồi ăn bánh cuốn thịt nướng cũng ổn. Không gian nhà của người SG xưa, vừa đẹp mà cũng vừa làm mình thấy dè dặt (-) giá hơi cao.
-
Quán này ăn cũg đc ^^ Mà ăn nhìu món thì mới thấy no kaka Chứ 1 phần có chút xíu ah ^^ Tính ra 1 ng ăn chắc cũg 100k > 200k ( tùy món )