Giới thiệu
- Địa chỉ: 117 Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Mẹt Lá - Bún Đậu Mắm Tôm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Mẹt Lá - Bún Đậu Mắm Tôm
[Thực đơn] - Quán Ăn Quán Mẹt Lá - Bún Đậu Mắm Tôm
[Thực đơn] - Quán Ăn Quán Mẹt Lá - Bún Đậu Mắm Tôm
[Món ăn] - Quán Ăn Quán Mẹt Lá - Bún Đậu Mắm Tôm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tối đổi món, thấy quán này ghé vô, quán rộng tương đối, mỗi bàn có phiếu order trên ống đũa, mình chọn món rồi đưa nhân viên phục vụ, món ăn lên nhanh, đồ ăn cũng ổn nhưng nước chấm chưa đậm với khẩu vị của mình. Giá bình dân nè.
-
Nay thèm ăn Bún Ốc nên tìm trên placevietnam định đến chỗ 100 Nguyễn Văn Đậu nhưng thấy đã đổi quán nên ghé vào ăn Bún đậu ngay gần đó . Ăn vị cũng đc , quán sạch sẽ , cơ mà giá đắt không tưởng . Mình gọi bún đậu thập cẩm 60k mà có đc 6-7 miếng bún lá cắt , 4-5 miếng đậu , 1 miếng chả cốm cắt 4 thêm 5 miếng thịt luộc . 1 đĩa lòng luộc 55k mà giời ơi lèo tèo không tưởng luôn . Mấy miếng lòng cắt vụn vụn bé tí hi . Vừa ăn mà vừa thương túi tiền
-
Phần đậu hơi ít nhưng ngon, ko quá khô cũng ko quá mềm. Bày trí quán nhìn sạch sẽ tươm tất nên ăn thấy ngon miệng hơn
-
Lúc quán mới mở chưa được bao lâu thì mình có ghé ăn thử :3 đây là quán bún đậu đầu tiên trên đường này luôn Không gian hẹp bề ngang, rộng chiều sâu nhưng bày trí chỗ ngồi vẫn thoải mái sát vách tường và có đường đi lại ở giữa Khung cảnh bình dị, món ăn dân dã nhưng giá ko hề bình dân :))) Một phần bún đậu tá lả là 60k nhưng rất ít, chủ yếu toàn rau, mắm tôm cũng dở được món miến trộn có chả ngon còn sợi miếng thì chưa được luộc mềm lắm Vào ăn mà cứ thấy nhân viên đứng tuốt đằng sau, có kêu cũng không nghe được, muốn kêu gì đều phải tự mình lết thân đi xuống -.- 14/4/17
-
Thấy quán mở cũng lâu rồi mà mới có dịp ghé ăn thử. Đồ ăn quán làm sạch sẽ, vừa đủ ăn không nên không ngán, nếu chưa thoả mãn có thể kêu thêm món ăn lẻ kèm theo, sau khi ăn xong không bị hôi miệng, bụng mình khá yếu nhưng ăn xong cũng chẳng hề đau bụng như những lần ăn bún đậu quán khác. Trà tắc mật ong thù khỏ chê, rất thanh dịu. Không gian có phần hợi hẹp một chút tuy nhiên lại được trang trí khá bắt mắt. Nhân viên thì không nhiệt tình cho lắm, đây là một điểm trừ khá tiếc. Vì đồ ăn làm sạch, không làm mình đau bụng nên mình sẽ quay lại khi có dịp 😋