Giới thiệu
- Địa chỉ: 32 Song Hành, Quận 2, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 80.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Lươn Xứ Nghệ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Lươn Xứ Nghệ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Lươn Xứ Nghệ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Lươn Xứ Nghệ
[Thực đơn] - Quán Ăn Quán Lươn Xứ Nghệ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lâu lâu ăn món mới khá ngon Sẽ ghé lại
-
Quán nằm ngay đường Song hành khá dễ tìm. Mình đi ngang qua đây thấy cuối tuần quán rất đông nhiều lần tính ghé ăn nhưng thôi. Sáng nay thèm lươn quá nên quyết định ghé. Mình đi 2 người tới gọi 2 phần miến xào mềm. Chị ghi order chắc quản lý quán rất dễ thương, ghi vào giấy xong để liên 2 lại bàn. Lúc mình vào thì dường như bàn nào cũng có khách có 2-3 bàn khách vừa bước ra. Có khoảng 6 khách đoàn vừa gọi xong. Mình vào thì có 2 mẹ con chị bên cạnh cũng vừa vào gọi 1 tô miến nước và 1 súp bánh mướt. Ngồi tầm 5ph thì đoàn khách 6 người kia có ăn. Mình được bưng ra 2 ly trà nóng và thìa như hình. Lúc đó có 2 cha con bác lớn tuổi vừa tới ngồi đối diện mình và gọi 1 cháo và 1 miến xào. 5ph nữa thì mẹ con c bên cạnh có đồ ăn ra, mình tự an ủi chắc họ gọi miến nước và súp nên có sẵn của mình là miến xào nên làm chắc lâu hơn, rồi mình thấy bác ngồi đợi mà chưa có nước nên có nhắc các bạn đó, các bạn đi vào 1 lúc sau bưng ra cho anh và bác đối diện cũng ly trà và thìa giống mình, rồi chờ tiếp, lúc này mình cũng ko để ý đt nữa nên chính xác bao lâu mình ko nhớ nhưng khi cái bàn đoàn khách 6 người ăn xong gọi thêm súp và tính tiền thì họ đưa ra cháo và miến xào cho 2 người đối diện, mình mới đợi thêm khoảng 5ph mới hỏi là của mình có chưa sao lâu vậy. Anh và bác đó thấy vậy cũng ngại sợ ăn nhầm món của mình vì mình tới trước nhưng mình nói ko con gọi món khác. Mình thấy c ghi order của mình thì đang vào trong quầy bếp luôn nên mình có gọi bạn phục vụ lại nhắc lần nữa, thì bạn có gọi vọng vào là bàn 14 còn 2 miến xào nhưng mình để ý ko ai tiếp nhận ý của bạn nên ngồi thêm tầm 5ph nữa mình quyết định đứng dậy và ko nói gì luôn. Mấy người ngồi bên cạnh thấy mình ra cũng buồn cười nhưng ko biết nói gì. Mình cũng ko hiểu nổi quản lý kiểu gì, bạn mình có nói nếu ko có đủ phục vụ và quản lý thì dẹp bớt bàn lại ko cần phải bày ra kín lối đi mà ko có ai theo dõi, quản lý, quan tâm đến khách hay các bạn bán đắt quá ko cần khách nữa.
-
Mình thấy quán này bán lươn ngon và đầy đặn. Giá cả hợp lý. Buổi sáng cuối tuần rất đông khách. Mình thường hay ăn súp lươn bánh mướt và miến lươn xào ở đây.
-
Gần nhà mình nên lâu lâu có ghé ăn đỡ qua bữa. Đồ ăn tạm ổn nhưng phục vụ quá tệ. Hôm nay mình tới trễ tầm 8h tối, kêu 1 súp lươn bánh mì và 1 om chuối ăn cùng bánh mướt. Lúc ghi order 1 nhân viên nữ chỉ nói là om chuối chắc đợi hơi lâu, mình cũng ok. Nhưng lúc sau khi đã ra được món súp rồi, mình có nhắc lại là còn 1 món om chuối ăn cùng bánh mướt. Thì 1 nhân viên nam khác báo là bánh mướt tiệm hết rồi. Ủa sao người ghi order ko nói ngay từ đầu để người ta ko order món om chuối? Lỡ order r nên mình chữa cháy, thấy menu quán có phở nên bảo vậy cho xin đĩa bánh phở ăn tạm. Cái cũng hết luôn. Bảo mình ăn tạm bánh mì với lươn om chuối đậu. Trời, cái combo này nghe thôi đã khó nuốt thực sự. Chưa hết, cái bạn nhân viên báo với mình là hết bánh mướt bánh phở thì cứ nhìn mình cười, cười trừ hay cười khỉnh trêu ngươi thì mình cũng ko hiểu luôn. Món thì vừa ra tới nên mình đành ăn thử với bánh mì, quá là tréo ngoe luôn ko hợp tí nào cả. Nhân viên quá tệ hại. Gần nhà mình nhưng mình sẽ ko bao h ghé lại sau việc này nữa.
-
Đồ ăn ngon, giá ổn, khẩu phần nhiều. Mình ăn 3 món là súp lươn chấm bánh ướt, miến lươn trộn và miến lươn nước chiên giòn, nêm nếm khá vừa miệng, kiểu bắc với trung ko có đường như miền nam. Hết khoảng 150k giá ok. Nhân viên hơi chậm nhưng cũng không tới nỗi như mấy bạn trước review. Muốn thử món ăn mới tới đây cũng ok nha!