Giới thiệu
- Địa chỉ: 122/37/9 Vĩnh Khánh, P.10, Quận 4, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 00:00
- Giá: 55.000 ₫ - 75.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 00:00
- Giá: 55.000 ₫ - 75.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Khói Sài Gòn - Lẩu & Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Khói Sài Gòn - Lẩu & Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Khói Sài Gòn - Lẩu & Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Khói Sài Gòn - Lẩu & Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Khói Sài Gòn - Lẩu & Nướng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đến Khói vẫn kêu những món quen thuộc: Ba rọi, vú, bạch tuột, đậu bắp. Hnay kêu thêm món lưỡi vịt sốt muối ớt. Lưỡi vịt ngon, nhiều, dĩa khoảng 8 cái lưỡi. Nướng lên ăn dai dai vui miệng. Trong tất cả các sốt thì sốt Thái và sốt muối ớt ăn ngon nhất. Tuy nhiên hnay dĩa ba rọi làm mình hơi thất vọng, vì miếng thịt ko nguyên vẹn mà cứ lụn vụn, nhỏ xíu ăn ko ngon như mọi lần. Đồ nướng ok nhưng so với các quán lân cận thì giá hơi cao và ngày càng có vẻ ít hơn lúc trước. Ngược lại lẩu thì rẻ và ngon. Mình ord 1 lẩu cá bớp măng chua, cá nhiều, măng thì đc vài miếng. Mà lẩu nhiều quá 2 người ăn ko hết. Nước súp chua chua nấu kiểu vị canh chua măng của người Bắc. Ăn lạ miệng, nói chung tạm được. Đi 2 người hết 497k vừa nướng vừa lẩu. Tính ra 1 người khoảng 200 mấy. Mắc thì ko mắc nhưng rẻ cũng chẳng rẻ. Giữ xe 5k. Quán đông nhưng nhân viên nhanh nhẹn gọi là có. Điểm cộng cho cách phục vụ. Thỉnh thoảng sẽ ghé lại.
-
Quán này mình ghé cũng được vài lần, không gian rộng rãi, gửi xe thì hơi xa 1 tẹo. Quán đúng tên Khói, ngồi nướng mà khói bay nghi ngút luôn, ám hết vô áo quần tóc tai, ăn xong ở đây đúng là phải về nhà tắm gội toàn thân 😂 Mình với bạn thích ăn cay 1 chút, gọi 1 loạt món mà món nào cũng nướng sa tế hết: bạch tuộc nướng, đuôi heo nướng, vi cá hồi nướng, bò cuộn nấm kim châm, lưỡi vịt nướng. Nước sốt ướp thịt cay xè ngon lắm, có muối ớt xanh chấm cũng ngon lắm luôn. Kêu 5 món vậy là ngồi đập bụng ăn luôn, hết gần 400K cho 2 đứa. Nhân viên ở đây nhiệt tình lắm, kêu cái là có mặt liền, yêu cầu gì là cũng làm liền, rất nhanh nhẹn.
-
Khổ. nhóm bạn lười si nghĩ lại gặp ngay đúng hôm mưa gió nên cứ phóng đại ra quán quen này dù mình không hảo quán này lắm. Quán nằm trên vĩnh khánh, khúc giữa đường, ngay lỗ trũng luôn nên hôm đó vừa mưa vừa triều cường nên nước ngập lề đường luôn, chạy khá nguy hiểm vì không biết lề đường nằm đâu đễ bị hụt. Được cái nv cũng tâm lý nên thấy 3 cô gái loay hoay với xe ở ngay mép đường thì nói để xe đấy sẽ dắt đi gửi gần đó giùm. ok duyệt khoản này. Trời mưa nên không đông lắm đâu, đỡ ngộp khói hơn mọi lần, tầm 5 6 bàn đang ăn thui. Định đi uống trà sữa nên ăn gọn nhẹ cho chắc bụng gọi 1 phần cơm chiên hải sản 60k và lẩu thái 125k, nước ngọt thì 12k. Cơm chiên hải sản mà hải sản chả thấy nhiêu dù là dạng hột lựu, 1 dĩa cũng không nhiều, nhìn hơi chán, vị bình thường. Lẩu thái bình thường luôn, topping ít, cả nghêu và nấm cũng không có luôn, dù giá này không hề bình dân. Ăn tạm thui chứ không hài lòng về chất lượng ở đây lắm, nếu dược lựa chọn sẽ không ghé
-
16-07-2018 20:21:51Một hôm thèm lẩu thái nhưng hầu bao không rủng rỉnh thì những quán bên quận 4 như này là lựa chọn của mình :D Một phần lẩu 125k khá vừa vặn cho 2 người ăn, chỉ cần kêu thêm 1 dĩa bún nữa là cũng no khoảng 80-90% rồi hen Nước lẩu của quán chua chua, không cay nên dễ ăn cho ai không ăn được cay nè Đồ ăn lẩu gồm 4 con tôm, một ít thịt bò, 1 khứa cá và nghêu Lẩu không quá xuất sắc nhưng ăn được, vừa miệng Không gian: vỉa hè mát mẻ, bàn ghế cũng khá sạch sẽ Điểm trừ của việc đi ăn quán vỉa hè là gặp những người bán hàng rong, ví dụ là lần đó mình ăn ở đây gặp 1 bé bán vé số nhưng bé đó làm phiền mình nhiều và còn làm những hành động thiếu ý thức, mình phải kêu nhân viên lại để đuổi bé đó đi :(
-
Cuối năm thèm ăn nướng mà đặt bàn trễ quá toàn 9h hơn mới có ko hà 😢 mình nghĩ ngay tới quán Khói luôn vì phần gần nhà với cả mình cũng ăn nhiều lần mà lại hợp khẩu vị nữa. Quán nằm trên đường Vĩnh Khánh nhộn nhịp với nhiều quán ăn nướng lẩu giống vầy mà quán này mình thấy bàn ghế, ko gian đồ sáng sủa với sạch sẽ hơn nhiều. Gửi xe cách đó vài quán hết 3k nha quí dị. Mình tới đây chỉ ăn nướng thoi chưa thử mấy món khác nên mình chỉ review món nướng hoi nhen. Menu có nhiều loại thịt lắm bò, gà, cá, ếch, tôm, hàu và vân vân mây mây sốt ướp thì mình thấy có 4 loại phổ biến là sốt muối ớt, sate, sốt Khói, ngũ vị,... còn nữa mà 4 loại này là phổ biển nhất hen. Vị thì mình thấy rất Việt Nam, rất hợp khẩu vị luôn, đậm đà mà vị nào ra vị đó kphai như Panda mà sốt nào sốt nấy như nhau đâu. Mình đã gọi cá đuối sate, ếch nướng muối ớt, dẻ sườn bò, bò cuộn nấm kim châm, tim mề nướng Khói, đậu bắp & cà tím sốt muối ớt. Mình ăn sốt muối ớt thấy ngon nhất nhe các bạn, ko quá cay hay quá mặn mà mình thấy sốt ở đây rất vừa miệng rồi ko cần nước chấm vẫn đủ làm say mê lòng người hihi. Thịt bò cuộn nấm thịt hơi mỏng, nấm cũng vừa, vì thịt mỏng nên nhanh chín ko bị dai hay khô. Cá đuối ngon, ko bị hôi bị bở gì ráo nói chung khen hoài cũng kì mà sự thật quí dị ơi. Dẻ sườn bò Mỹ hình như 120k thui vì rẻ nên mình thấy toàn rìa mỡ là nhiều thịt thì cũng ko nhiều hơn mỡ bao nhiêu, ướp sốt tương ăn cũng ô cê. Ếch nướng 1 con 30k còn nguyên da, con to lắm nướng hơi lâu chín vì da với thịt hơi dày :)) mà thịt chắc và ngọt lắm luôn. Tim mề thì ko thấy mề toàn tim, sốt Khói cũng ko xuất sắc hơn mấy loại sốt khác, nướng lâu chín, dễ đen vỉ nướng 1 dĩa tim mề thay 4 lần vỉ :)) mà ăn cũng ko thấy thích. Đậu bắp với cà tím ăn bthuong nhưng nhờ cái sốt muối ớt thì đã trở nên xức xắc hơn bao giờ hết. Kimchi là cái bắp cải muối chua á các bạn 5k dĩa ăn với đồ nướng đỡ ngán lắm nè, ngon lám. Nhân viên phục vụ ở đây rất dễ thương, lịch sự, nhiệt tình lắm thấy vỉ mình đen đen là thay liền ko có vụ mà đợi gọi mới thay đâu nha, lúc về còn cười chào mình nữa thấy thương dễ sợ :)) quán ngày cuối năm đông nhưng vẫn vui vẻ ko thái độ này nọ gì đâu, mình nói thật đó chứ ko có nhận tiền PR gì đâu. Mình ăn hết đống đồ ăn với 3 bia Saigon tổn thất gần 500k. Điểm trừ nhỏ là ngồi ăn hay bị làm phiền lắm bán vé số, bán hạt dẻ, bán kẹo gum rồi xin tiền các thứ mình đã ko mua ko cho mà còn mặt nhây thiệt mệt rất may là chưa phải nghe ca nhạc kẹo kéo :)))