Giới thiệu
- Địa chỉ: 118 Chu Văn An, P. 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 20:00
- Giá: 30.000 ₫ - 45.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 20:00
- Giá: 30.000 ₫ - 45.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Quán Ăn Quán Đại Dương - Bún Chả Hà Nội
[Món ăn] - Quán Ăn Quán Đại Dương - Bún Chả Hà Nội
[Món ăn] - Quán Ăn Quán Đại Dương - Bún Chả Hà Nội
[Món ăn] - Quán Ăn Quán Đại Dương - Bún Chả Hà Nội
[Món ăn] - Quán Ăn Quán Đại Dương - Bún Chả Hà Nội
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này nằm trên đường nhà mình, từ Đinh Bộ Lĩnh rẽ vào một chút là thấy. Quán mới mở được 1-2 tháng gì đó thôi, sạch sẽ và lịch sự lắm. Mình đi với người yêu gọi 1 phần bún đậu đặc biệt 45k gồm thịt luộc, đậu và chả cốm + 1 phần bún chả 30k, phần nào cũng đầy ú ụ ăn no căng rốn luôn 😂 Đậu cắt miếng to, chiên vừa tới, ráo dầu, chấm mắm tôm ăn hết sức đã. Chả cốm không rõ vị lắm nhưng cũng oke. Thịt luộc miếng to, cắt khá dày. Bún cũng quá trời nhiều nữa. Phần bún chả thì mình thề là chưa ăn chỗ nào khác có bát thịt nhiều như vậy luôn, nêm đậm đà, nước hơi ngọt một tẹo, thêm tí giấm nữa là tuyệt. Phần ăn chất lượng thế này mà so với giá cả là quá hợp lý, không chê được chỗ nào luôn. Thật lòng mà nói mấy chỗ bún đậu bún chả khác giá cao ngất ngưởng không biết là lời đến bao nhiêu nữa 😂
-
Bún chả ở đây 30k nhưng chất lượng, nhiều và khá ngon. Thường phải gọi bún thêm thành ra thành 35k. Hehe. À quán miễn phí trà đá nha (y)
-
Mình thấy review khen nên tới ăn thử, cũng hơi thất vọng. Bún chả hà nội thì thịt ướp sả nhiều quá thành ra mất hết vị của món này, mà phần 30k nên siêu ít hic Bún đậu cũng ko ngon, đậu hũ chiên nguyên miếng to rồi mới cắt ra nên mềm và ko ngon. Đc cái dòi nhà tự làm nên ăn cũng sạch sẽ.
-
Mình ăn bún chả thì thấy ướp hơi nhiều tiêu và sả, 30K nên bún hơi ít, nhưng ăn khá đúng vị. Thích nhất là gọi trà đá mà trà nấu sao đó nên ngửi được mùi sấu nữa. Ăn xong nhớ Hà Nội té xỉu. Tiền nào của nấy bạn gọi càng nhiều thì bún càng tươm tất.