Giới thiệu
- Địa chỉ: 114D Trần Quang Khải, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Cơm Quán Chay A Di Đà Phật
[Tổng hợp] - Quán Cơm Quán Chay A Di Đà Phật
[Tổng hợp] - Quán Cơm Quán Chay A Di Đà Phật
[Tổng hợp] - Quán Cơm Quán Chay A Di Đà Phật
[Thực đơn] - Quán Cơm Quán Chay A Di Đà Phật
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này có giao hàng tận nơi, nhân viên nhiệt tình, 1 phần, 1 hộp cũng giao, ăn ngon , no bụng chỉ tầm giá 22.000 đ đến 30.000 đ
-
Hôm nay chạy vòng vòng tìm món gì lạ lạ ăn... chạy lên tới đây luôn , quán này có chạy ngang qua mấy lần , hôm nay có dịp tấp vào ăn. ** Không gian sáng , sạch sẽ , vệ sinh , bàn ghế nhỏ nhỏ xinh xinh , nhung đối với những người lớn con chút là ngồi kg thoải mái đâu..hii.. ** Món ăn : ngoài cơm với nhiều đồ ăn ra thì có nhiều món nước như phở , bún măng , bún huế.bún thái.... vv ..thay đổi mỗi ngày . ** Giá cả cũng rất bình dân nhe , Mình ăn tô phở 22.000 ngàn mà nhiều , ăn ngon và no luôn.. ___ Có dịp mình sẽ tới ăn những món khác của quán ..
-
Quán này sạch sẽ và rộng rã thoáng mát Món ăn cũng khá nhiều lựa chọn. 22k/1 phần tùy chọn. Ngoài cơm thì còn các loại bún nữa. Chủ quán hay nhân viên đều nhiệt tình. Lâu lâu ghé quán ăn chay thay đổi khẩu vị :)
-
Đi ăn chay với đồng nghiệp! Hồi xưa mình đã một mình đi khám phá quán này rồi, nói chung chẳng thích lắm. Đồ ăn chay gì toàn xào nấu, ăn cũng tàm tạm thôi. Tổng thiệt hại: 69k / 2 người
-
Đi chơi về ngang lại đúng hôm mình đang ăn chay thế là ghé luôn. Thức ăn cực kì phong phú luôn, đa số mọi người gọi cơm, mình ngán cơm nên gọi bánh canh, thường thì không thích ăn bánh canh nhưng ăn chỗ này thấy ngon quá , nước lèo ngon, chả, đậu hũ và hoành thành cũng do quán tự làm siêu ngon. Phải gọi thêm một phần hoành thánh vì quá ngon. Cực thích cô chủ của quán luôn, giọng nói truyền cảm thích lắm, lúc mình gọi hoành thành thì mấy chị nhân viên bảo hết, cô chủ thấy vậy thì kêu phải đi chiên thêm bằng được để có cho các "phật tử" ăn. Mọi người phục vụ trong quán đều mặc đồ lam, trông như một quán ăn gia đình, lâu lâu ăn chay chắc lại phải ghé đây quá, tuy lúc nào cũng đông nhưng không phải chờ lâu.