Giới thiệu
- Địa chỉ: 583 Đường 3 Tháng 2, P. 8, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 11:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Cơm Joy Bak Kut Teh - Sườn Trà Singapore
[Tổng hợp] - Quán Cơm Joy Bak Kut Teh - Sườn Trà Singapore
[Tổng hợp] - Quán Cơm Joy Bak Kut Teh - Sườn Trà Singapore
[Tổng hợp] - Quán Cơm Joy Bak Kut Teh - Sườn Trà Singapore
[Tổng hợp] - Quán Cơm Joy Bak Kut Teh - Sườn Trà Singapore
Vị trí
Đánh giá
-
-
Phần trong hình là 2 người ăn no lặt lè luôn, sườn trà chiên ngon, sườn mềm, chiên không bị khô, trứng muối không thấy vị gì cả, bù lại nước chấm ngon. Cải xào cũng ngon. Phèo non hầm không ngon lắm, mềm quá, lần sau thử giò heo hầmThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Vị trí: cũng ngay khúc gần cầu Nguyễn Tri Phương á Không gian: khá nhỏ, mặt tiền tầm 3 - 4 m gì thôi nên chạy lẹ coi chừng lố. Quá cũng tương đối thoáng, bàn ghế cao đen nhìn sạch sẽ Phục vụ: hình như có 2 người thôi cơ mà cũng vui vẻ lắm, mình đi ăn mừng sinh nhật bạn, cũng ko nói gì với nhân viên, mấy bạn chỉ nghe tụi mình trò chuyện thui rồi hồi tính bill discount cho tụi mình với lí do có sinh nhật, ui thích ghê ta :)) Chất lượng: ăn lạ miệng nè, cho biết sườn trà Sing là cái gì :)) Mình ăn combo 329k gồm - Sườn trà: sườn ninh mềm mụp luôn, ngọt thơm khá lạ, 1 tô đc 3 cục sườn luôn. Bởi vậy combo này mà ghi ăn 4 người thì hơi kì :)) - bao tử trà: cái nì thì hơi dai mình ăn ko quen - Giò heo hầm: tiếp tục là món mềm mụp, ôi thích quá đi mất :)) mình sợ mấy thứ sườn giò dai dai phải cấu xé dữ dội mới ăn hết lắm :)) - Rau xào: xanh tươi mơn mởn luôn nha, siêu nhiều tỏi nên thơm - Trứng gà: cũng luộc với nước trà luôn, ra cái màu nâu cánh gián, ăn cũng lạ - quẩy và 4 đồ uống homemade: đồ uống thì hơi ngọt, mía lau ngon nhất
-
Mình đi ăn rất nhiều lần và lần nào cũng đều rất thích. Món ăn mang lại sự bình yên cho tâm hồn lẫn về sức khoẻ . Giá cả rất phù hợp túi tiền. Chị chủ và nhân viên siu dễ thương.
-
Combo 199k 2 người ăn khá no. Gió heo hầm vị rất ngon, ăn với cơm là chuẩn, nhưg hơi bị nguội, quán mốt đem ra nóng thiệt nóng mới đã nha quán, sườn trà hầm mềm, nước dùng ngọt xương nhưg vị thì mình ăn ko quen lắm. Bông cải xào ngon, nhiều. Không gian hơi nhỏ. Phục vụ chỉ có 1 thôi, nhiệt tình dễ thương. Sẽ quay lại ăn cơm w mấy món hầm, quán nhớ làm thiệt nóng nha.
-
Mua sườn trà giao qua placevietnam lần đầu thì giao kèm 1 phần sườn trà là 1 phần cơm trắng. Nay order thì chỉ giao có sườn trà không có cơm, hỏi thì bên placevietnam bảo quán nói vậy là đủ rồi. Ủa vậy rồi sao ăn? Còn nếu không có cơm thì phải ghi rõ ràng ra cho khách mua online họ biết mà chọn món. Mà nếu không có cơm thì sao lần trước lại giao có cơm nhỉ? Làm ăn gì kỳ cục.