Giới thiệu
- Địa chỉ: 200/25C Xóm Chiếu, P. 15, Quận 4, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 44.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 44.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Cô Chín - Chợ Xóm Chiếu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Cô Chín - Chợ Xóm Chiếu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Cô Chín - Chợ Xóm Chiếu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Cô Chín - Chợ Xóm Chiếu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Cô Chín - Chợ Xóm Chiếu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán đi ngang thôi là thấy đông nổi bật so với những quán khác rồi nên bạn mình và mình ghé vào thử. Về phục vụ: hình như là chủ yếu người nhà hay sao mà mình thấy phục vụ nhanh, gọn, lẹ lắm nha. Về món ăn: giá cả tầm trung cho sinh viên và mọi người ăn được nè. Bạn mình gọi cơm cánh gà 25k. Có thêm kim chi nữa, cơm cũng vừa ăn không bị khô cũng không nhão. Riêng về cánh gà phần da rất ngon, bạn mình nó mê quá trời, vừa ăn. Mình gọi cơm dương châu gà miếng 35k ăn được, cơm chiên cũng hợp ý mình, gà miếng bên mình cũng ok nữa. Khúc cuối tụi mình có gọi thêm 1 dĩa da gà chiên giòn 10k nhưng tiếc là chiên dầu béo quá nên ăn hơi ngấy chứ vị vẫn ok. Tóm lại là tụi mình sẽ cố gắng quay lại để thử những món khác do xa nhà tụi mình quá :)
-
Lượn lờ trong cơn đói trong chợ xóm chiếu , thấy quán này đông nên ghé vô thử . Mình thì đó giờ đi ăn ít khi phàn nàn với tỏ tháy độ lắm mà bữa đó cũng bực mình . Thiệt tình chớ quán bán cũng chả phải rẻ mà nhân viên ( thằng nhóc cao cao ) hách dịch dã man , mấy bà cô chú bán thì cũng thờ ơ . Mình gọi 1 cơm đùi gà , gà thì bở rẹt , cơm thì khô , được dĩa rau trộn ngon , gọi thêm dĩa rau 2 3 người thì tới thằng nhóc nó bảo " không bán " trỏng không . Mình nhớ mình cũng lịch sự , xưng anh rõ ràng ( mặc dù dòm là biết nó nhỏ hơn mình chắc ) , dù có ko cho miễn phí nhưng nếu quán ok thì mình vẫn có thể trả tiền dĩa rau đó chứ nhỉ ???!!! Nói chung never comback nhé !
-
quán cơm gà là 1 trong những quán đông nhất khu này, quán bán nhiều cơm lắm: cơm chiên dương châu, cơm chiên hải sản, cơm chiên bò...mình chọn cơm gà xối mỡ, nguyên cái đùi to tính tiền chỉ 30k, thấy khá rẻ, ăn ok, cơm chiên 0 bị khô, cải chua khá ngon (ở đây gọi kim chi), thấy mấy bàn khác ai cũng gọi thêm để ăn, lúc về mua thêm ly da gà 10k, ăn cũng ok
-
Mình ở quận 4 nên hay ăn quán này. Quán bán bao nhiêu năm rồi thì mình ko biết, nhưng mình ăn của quán từ lúc mới 13 14t gì đó và năm nay mình 22t rồi. Nói về độ ngon thì từ trước đến giờ ko thay đổi. Cơm gà ngon, nui, mì xào cũng ngon, có da gà chiên nữa ăn đã lắm, bây giờ quán còn bổ sung cải chua (quán gọi là kim chi) ăn kèm nữa (̀kim chi ko có bán). Hồi đó có bán xôi nữa nhưng bây dẹp rồi. Quán này đông kinh khủng, đối diện cũng có 1 quán cơm gà nhưng bán ế lắm, ăn cũng ko ngon. Đến chợ 200 cứ thấy quán cơm gà đông thì mua chứ đừng tháy đông mà mua quán đối diện nhe. Tuy quán đông nhưng đồ ăn ra nhanh lắm.
-
Trước ăn ngon lắm nhưng giờ quá đông nên không ướp gà nữa hay sao mà ăn nhạt nhẽo không có mùi ướp nữa, đùi gà thì nhỏ xíu dùng dao tách ra thành một miếng bự để khi nhìn vào sẽ nhiều, đánh lừa khách hàngThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này