Giới thiệu
- Địa chỉ: 22 Dương Đình Nghệ, P. 8, Quận 11, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 66.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 66.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chú Ba - Phá Lấu & Khổ Qua Cà Ớt - Dương Đình Nghệ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chú Ba - Phá Lấu & Khổ Qua Cà Ớt - Dương Đình Nghệ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chú Ba - Phá Lấu & Khổ Qua Cà Ớt - Dương Đình Nghệ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chú Ba - Phá Lấu & Khổ Qua Cà Ớt - Dương Đình Nghệ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chú Ba - Phá Lấu & Khổ Qua Cà Ớt - Dương Đình Nghệ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này lúc mình ủng hộ là khoảng 10 năm trước, lúc đó chú ba chưa có bán phá lấu, mà là bán chè với nước giải khát kế bên tiệm phá lấu của chú kia. công nhận chú ba rất ư là chảnh chó, tới ăn phá lấu của tiệm kế bên mà không gọi nước uống của chú là y như rằng ăn hết của cha ổng vậy, đang ngồi ăn mà bị quét rác vô chân. sau đó chắc 2 bên gây lộn hay sao mà chú ba này dọn tới góc ngã 3 tự bán phá lấu riêng, tiệm phá lấu kia cũng tự bán nước lun, 2 bên không qua lại nữa. mình cũng không còn ăn phá lấu tiệm kia nữa, và đương nhiên cũng không bao giờ ăn cái tiệm phá lấu mang tên chú ba chảnh chó này
-
Thấy placevietnam review nên ghé ăn thử xem thế nào. Thấy hình chụp phá lấu ăn kèm mỳ nhưng vì mình không biết gọi thế nào nên lúc tới cứ gọi 3 phần phá lấu và 3 tô canh khổ qua dầm ớt. Nhưng cô chủ quán nói mấy đứa ăn 3 phá lấu 1 tô canh khổ qua dầm ớt ăn chung. Bọn mình đồng ý vì không biết thế nào nên nghe theo lời cô chủ, lúc bưng ra thấy hơi lạ lạ xíu do mình xem trên mạng có mỳ nữa nên mình hỏi thì cô nói cái đó là phá lấu thêm mỳ chứ không có gì khác biệt hết, cô nói lấy bánh mỳ chấm ăn cùng cũng ngon. Nhưng bánh mỳ thì hơi nguội cứng một chút xíu @@ giống bánh mỳ để hôm qua còn lại ak. Mình có gọi thêm nước để uống nhưng vì không biết rỏ nên gọi 3 chai sâm lạnh, nhưng khi order chú bán nước nói con uống sâm lạnh hay sâm bổ lượng. Mình thấy lạ lạ nên gọi 2 sâm lạnh và 1 sâm bổ lượng. Lúc bưng ra thì sâm bổ lượng giống chè xoa xoa ở Đà Nẵng :)))) hơi khó ăn xíu tốt nhất không nên thử đâu he he sâm lạnh thì uống rất ngon và mát. Cô chủ không phải là người gốc Hoa mà là người Đà Nẵng nhưng gốc Huế. Cô vào đây bán được 22 năm rồi, tính ra quán cũng hơn tuổi của mình luôn. Gặp đồng hương nên cô rất vui vẻ nói chuyện luyên thuyên không ngừng. Hỏi Đà Nẵng sao rồi này nọ... vì khách vào nên cuộc nói chuyện cũng dừng lại. Nhìn cô loai hoay bán mới thấy cuộc sống còn rất nhiều ngừoi dù muốn về thăm quê nhưng không có điều kiện
-
Hôm nay ghé lại ăn sau cũng hơn 1 năm. Thấy vẫn ngon bình thường mà. Tô mì phá lấu 30k, còn nếu ăn phá lấu với bánh mì thì 23k/phần. Nước chấm ngon lắm
-
Quán có 2 món là phá lấu và khổ qua cà ớt. Có 2 cách ăn là ăn kèm mì gói hoặc chấm bánh mì. Phá lấu hoặc khổ qua cà ớt mì gói thì 30k, chấm bánh mì thì 23k. Ngoài ra còn có chè sâm bổ lượng. Vị trí: trên đường Dương Đình Nghệ yên tĩnh hầu như không có xe tải chạy ngang nên không có khói bụi. Món ăn: Tùy hôm, có khi phá lấu như có mùi hôi, có khi lại bình thường. Nước dùng không được ngon cho lắm. Không gian: Ngoài trời nên thoáng, có tầm 20 chỗ ngồi, khách không đông lắm. Giá: rẻ hơn so với quán phá lấu gần đó. Nên chất lượng có phần không bằng. Chủ quán cũng tùy hôm, có khi nhiệt tình, có khi khó chịu với khách.
-
Khổ qua cà ớt siêu ngon. Phá lấu cũng tạm. Chủ quán nhiệt tình, nhanh nhẹn --- Bấm vào để xem HD nha ☺️ ---