Giới thiệu
- Địa chỉ: 67/32 Vũ Huy Tấn, P. 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:30 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:30 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Chinh Ký - Cơm Chiên & Hủ Tiếu Xào
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Chinh Ký - Cơm Chiên & Hủ Tiếu Xào
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Chinh Ký - Cơm Chiên & Hủ Tiếu Xào
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Chinh Ký - Cơm Chiên & Hủ Tiếu Xào
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Chinh Ký - Cơm Chiên & Hủ Tiếu Xào
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ngon...!!!..Thích nhất cơm chiên sườn xào chua ngọt và cơm chiên cà ri tôm. Mấy món còn lại cũng ngon lắm. Nhưng 2 món trên là tuyệt nhất. Giá vả cũng tạm, tiền nào của đó thôi. Có điều nếu đi thì k nên đi lúc siêu đói vì quán là đồ ăn hơi chậm một chút.
-
Quán khá nhỏ và hơi bất tiện trong việc để xe. Không gian bên trong thì hơi cũ kỹ. Giá bình dân mà chất lượng lại khá nên cũng đông khách lắm. Mình ăn một dĩa cơm gà giá 40.000 đồng và hai dĩa hủ tiếu xào hải sản, mỗi dĩa là 35.000 đồng. Nhìn chung thì cách nêm nếm đồ ăn ở đây khá lạt. Nếu người ăn muốn đậm đà hơn tý nữa thì tự nêm nếm thêm gia vị có sẵn trên bàn.
-
Hôm rồi đến mà thiếu chị gái phục vụ và chỉ còn lại mấy anh đàn ông nên làm cái gì cũng không được tốt lắm. Đồ ăn ở đây được cái giá bình dân mà chât lượng món ăn cũng khá nên người ra người vào liên tục, thấy chẳng bao giờ ế ẩm. Món ăn lên lâu lắm, có khách đặt mới làm. Khi thức ăn lên là nóng hổi, thơm ngon vô cùng. Riêng phần gà của mình thì chiên hơi quá tay nên lớp vỏ hết ngon. Nhưng bù lại phần cơm rang, hạt tơi, xốp, không khô. Mình thấy các món ở đây lạt lạt nên khi ăn nên nêm nếm thêm tý gia vị để thức ăn thêm đậm đà.
-
Cơm chiên tôm bốn chục ngàn một phần. Nhìn phần đồ ăn với giá tiền thì có chút không hợp lý nhĩ. Một hộp được khoảng bảy hay tám con tôm thôi. Món này làm hơi lâu. Đầu tiên là người ta chiên cơm trước rồi đặp hai cái trứng gà vô. Tôm thì lấy trong tủ lạnh rồi lột vỏ và sau đó ướp sơ qua rồi đem đi chiên. Mấy con tôm ướp ngon, nóng hổi vì được chiên nên ăn ngộ ngộ. Cơm cho nhiều, thơm. Một hộp cơm tôm chiên được cho thêm mấy miếng cà chua với dưa leo. Tóm lại món này ăn ngon.
-
Hủ tiếu xào là hủ tiếu xào . . xào . . . xào . . Tự nhiên trong người thiếu vi ta min hủ tiếu xào dẽ sợ. Mà thiếu thì phải bổ sung đúng hk nè. Cơ thể phải có đầy đủ dưỡng chất thì mới sống khỏe được chứ. HI HI HI . . . HI HI HI . . . Thế là một mạch mình dắt xe ra khỏi nhà và phóng xe đi ăn hủ tiếu xao thôi. Chạy một vòng tìm chỗ bán hủ tiếu xào thì chợt nhớ ra gần nhà có một tiệm nên mình phải chạy vòng về. HI HI HI. Hủ tiếu xào ở đây ăn cũng được lắm. Vị hủ tiếu nó lạt lạt dễ ăn vô cùng. Bên trong có bò, có rau củ rồi giá... Ăn một dĩa no nê cả buổi tối.