Giới thiệu
- Địa chỉ: 1196 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Bo - Bún Mắm & Bánh Canh Cua
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Bo - Bún Mắm & Bánh Canh Cua
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Bo - Bún Mắm & Bánh Canh Cua
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Bo - Bún Mắm & Bánh Canh Cua
[Thực đơn] - Quán Ăn Quán Bo - Bún Mắm & Bánh Canh Cua
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này có từ rất lâu rồi, đối diện nhà thờ Lạng Sơn. Bán bún mắm với bánh canh cua kèm theo một tủ chè thái, bánh plan.. Mình đi hai người gọi 1 tô bún mắm, 1 tô bánh canh cua,1 phần plan (2 cái), 1 trà đá tổng cộng 95k. Đồ ăn cũng ổn chỉ có điều đường Lê Đức Thọ nhỏ nên để xe hơi khó khăn 1 chút.
-
Quán này bán lâu lắm rồi nè, từ 1 căn mà mở rộng ra 2 căn, 1 bên bán chè thái, bánh plan, 1 bên bán bún mắm, bánh canh cua. Dạo này thấy có bán cả bún thái nữa mà hôm mình đi bị hết nên gọi 1 bún mắm 1 bánh canh cua và 1 cái đầu cá lóc. Đầu cá bự và nhiều thịt lắm, bún thái cũng nhiều thịt quay, mực, tôm, cá nhồi ớt, chả cá.... còn bánh canh thì ăn tạm được chứ ko thích lắm. Chè thái ở đây vẫn ngon như ngày nào, chè thơm và béo. Quán rộng rãi thoáng mát nhưng ko có điều hòa nên lúc đông nơi nóng 1 tí. Tổng thiệt hại 5 món là 165k. À đối diện phía bên nhà thờ có bán bánh xèo cũng ngon lắm nha, cái to bự nhiều tôm thịt mà vó 20k à
-
Có dịp xuống Gò Vấp chơi được giới thiệu quán này. Quán khá là đông khách, mình ăn bánh canh cua - 1 tô khá nhiều mình ăn không hết. Nước dùng vừa ăn, nhiều topping: cua, tôm, chả cá.. Quán đối diện nhà thờ nên chiều chủ nhật xe cộ đông hơi khó di chuyển tới quán.
-
Mình thích bún mắm, quán này gần nhà nhất. Hồi xưa nhà bán bún mắm là nhà của bạn mình, bán một thời gian mua đứt căn nhà này luôn nè, giàu ghê. Ở đây bún mắm, bánh canh ngon, tuy nhiên bún Thái mình không có thích vì quá ngọt. Bên cạnh quán thì bán đầy đủ chè luôn. Mỗi lần ghé đây thì mình ăn bún là đủ no rồi hihihi. Nhưng không hiểu sao trước đây mê bún mắm bao nhiêu thì giờ thấy hết thích ăn nữa, không phải vì không ngon mà ăn nhiều quá bảo hoà luôn thì phải hihihi
-
🍥Ngoài bán bún thái quán này còn bán chè, sinh tố. 🍥Gọi bánh canh cua, bún thái, 2 trà đá 1 khăn=> thiệt hại 96k (khá mắc) Mua thêm chè thái, 2 bánh plan => thiệt hại 34k 🍥Bún thái: mới nếm vào đã cảm được ngay vị mặn ngọt, vị cực kì đậm luôn, nên mình không thể húp nước lèo được 😒Vị rất đậm luôn ấy, không đùa được. Mực trong bún thái dai ngon, chả cá chiên thì hơi ngấy. 🍲Bánh canh cua thơm ngon hơn, lần sau có ăn sẽ ăn mỗi bánh canh cua thôi. 🍥Chè và bánh plan cả 2 đều rất ngọt, phải chêm đá liên tục để giảm độ ngọt. Nhưng plan ngon còn chè thì mình thấy bình thường