Giới thiệu
- Địa chỉ: 34 Nguyễn Thái Học, P. Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Bi Bo - Bún Riêu & Gỏi Cuốn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Bi Bo - Bún Riêu & Gỏi Cuốn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Bi Bo - Bún Riêu & Gỏi Cuốn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Bi Bo - Bún Riêu & Gỏi Cuốn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Bi Bo - Bún Riêu & Gỏi Cuốn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đồ ăn như cc. Phục vụ chậm. Thái độ nhân viên phục vụ tệ. Không gian quán quá bẩn. Xả rác bừa bãi. Báng xèo bánh khọt quá nhiều dầu mỡ.
-
Phục vụ cũng nhanh, đồ ăn cũng tạm mà giá hơi cao. Nv giữ xe mà làm như phải tới nhờ mới dắt xe giùm cho hay s. Từ lúc vô quán tới lúc ra về cũng ko thấy ai ra dắt xe giùm. Thấy khách mà lơ như ko thấy. Kinh doanh tới ly trà đá mà trà đá thì mình tưởng như chỗ nào cũng dc miễn phí chứ :) chắc mình lạc hậu qá rồi :))
-
Cứ qua nhà dì là được dắt đi ăn ngập họng :3 mà hình như lần nào cũng tới quán này :)))) Nói chung la tại gần nhà chứ ko phải xuất sắc gì đâu, giá cũng thường chứ ko rẻ 2 món quen thuộc: há cảo chiên với gỏi khô bò Há cảo chiên (12k) thì ngon rồi :3 nhưng nếu ko bỏ nước tương vô coi bộ đc hơn, gì mà nc tương ngập ngụa mặn chết, lần nào cũng vớt lên để 1 hơi r mới ăn Gỏi khô bò (25k) :< đúng hơn mình thích gỏi đu đủ, mà ở đây ko bán, chỉ có gỏi khô bò với gỏi tôm thịt (30k) đó giờ đi toàn ăn đu đủ, để khô bò đen ai ăn thì ăn nên tưởng ngon, ai ngờ bữa 1 mình ăn 1 dĩa, mấy cái khô bò đen ăn xong muốn ói, mình bỏ hết khô bò luôn. Nhưng đc cái đu đủ ngon nạ Ngoài ra còn có bún thịt nướng, ko nhớ giá nữa, tô bự, nhưng ko ngon, ngộ lắm, thịt như lấy thịt vụn cho rẻ hay s, tóm lại ăn cũng đc chứ ko có dở ẹc nhưng mình nghĩ là ko nên ăn Gỏi cuốn ăn ngon nè. Cuốn to mà mình ko nhớ giá Bánh flan 15k thì = giá thị trường nhưng mình thấy mấy cái bánh flan bên q4 hay trần bình trọng làm ngon & hấp dẫn hơn. Bánh xèo, 1 cái cũng to lắm, nhưng sợ dầu mỡ nên cũng lâu rồi ko ăn nên ko nhớ giá, ăn cũng đc nè, rau cải nhìn sạch sẽ & có thể xin thêm :3 Bánh khọt 50 thì của bạn mình thôi chứ mình ko ăn nên theo nó đánh giá là ngon, mình thấy 1 dĩa 12-15 cái, mà có cả miếng mực to đùng với con tôm như z thì 50k cũng là bt thôi ko mắc ko rẻ À, nghêu hấp sả ăn cũng bt, ko có gì đặc sắc vì món đó vốn dĩ chỗ nào cũng z hà Rau câu dừa 5k ghi trái mà kiu cái nói chỉ có ly thôi, tào lao dễ sợ Menu quán khá đa dạng, qtqđ luôn á nên có nhieif món chưa thử Nhân viên thì ok, có cô già già thấy hiền mà vui vẻ chứ mấy ng trẻ trử kia thì bt à, ko nhiệt tình cũng ko mặ mền Không gian thì cũng tạm, ko bị dơ nè, chấp nhận đc Tóm lại là quán cái j cũng bình bình thôi chứ ko có gì đặc sắc mà cũng ko có gì quá tệ Bữa lấy xe thấy có bà bán chè già rồi, thấy tội nghiệp lắm, 10k/ly chè hà... Được thì cũng ủng hộ bà :<
-
Quán này có từ rất lâu trước đây chỉ bán một vài món ăn vặt nhưng dần dần quán bán đủ thứ món nào là bún riêu, canh bún, bún thịt nướng, chả giò, gỏi cuốn, bánh xèo, bánh khọt, hột vịt lộn xào me,.... rồi còn có cả khô bò, củ kiệu, lạp xưởng cho ngày Tết nữa chứ. Phục vụ nhanh lẹ mà giá hơi cao. 1 dĩa bánh khọt 12 cái mỗi cái có 1 con tôm giá 50k/ phần, giá cao nhưng cũng chất lượng nên tạm chấp nhận được. Bánh xèo 35k cái, nhớ lúc trước chỉ có 20k - 25k bây giờ đã là 35k. Vịt lộn xào me ăn ngon nước me không quá chua. Giữ xe miễn phí
-
Lần đầu tiên thấy 1 quán ăn tệ đến vậy, giao hàng thiếu mà còn chửi lại khách hàng. Món ăn thì cũng k ngon. Giao hàng chậm, còn thiếu nhiều lần. Thái độ phục vụ của nhân viên quá tệ, chửi lại khách hàng còn cãi ngang. Lần sau sẽ k bao giờ quay lại.