Giới thiệu
- Địa chỉ: 58/53 Vĩnh Khánh, P. 9, Quận 4, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:30
- Giá: 60.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:30
- Giá: 60.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Quán Ăn Quán Bé Ốc - Hải Sản Tươi Sống
[Món ăn] - Quán Ăn Quán Bé Ốc - Hải Sản Tươi Sống
[Món ăn] - Quán Ăn Quán Bé Ốc - Hải Sản Tươi Sống
[Món ăn] - Quán Ăn Quán Bé Ốc - Hải Sản Tươi Sống
[Món ăn] - Quán Ăn Quán Bé Ốc - Hải Sản Tươi Sống
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vì gần nhà và chất lượng nên đây là một trong những quán lui tới nhiều nhất. Quán mới sửa sang lại nên không gian rộng rãi và thoáng mát hơn. Về thực đơn, quán không chỉ có ốc mà còn nhiều loại hải sản khác như mực, cá, cua ghẹ... quán khá đông nên có những lúc phải đợi hơi lâu mới có món. Gửi xe 5k nhé.
-
Ốc mỡ cháy tỏi: Mình rất thích món ốc mỡ cháy ỏi, mà thật ra là vì thích tóp mỡ-tóp mỡ-tóp mỡ. Nước sốt của món này là sự hòa quyện của nước mắm và đường rất đậm đà. Cả đám nhao nhao lên đòi bánh mì, nên anh nhân viên trong quán đã phải tức tốc chạy xe đạp đi mua bánh mì để tụi mình chấm với nước sốt. Thịt ốc rất to và chắc, đặc biệt ngấm gia vị nên đây là món mọi người nên thử. Sò lông nướng mỡ hành: Sò ở đây không to, nhưng được cái là nướng vừa chín tới, một số quán nướng quá làm mất hết nước bên trong sò. Ở đây, quán vẫn giữ được độ mềm, dai và phần ngọt nước ấy. Sụn gà muối ớt: Nếu như những món kia đều ngon thì món sụn gà muối ớt ở đây khá bình thường. Ăn sật sật vui vui nhưng vì chế biến với muối ớt nên mình không cảm nhận được mùi vị gì ngoài vì mặn. Mì xào ốc giác: Hơi lạt (nói giảm nói tránh là không đậm đà), chỉ được xếp hạng tạm được. Hào: Bù lại món hào phô mai ở đây khá ngon. Ăn hào quan trọng nhất không phải là con thật to, mà phải thật tươi. Vì vậy mà so với quán ốc khác thì mình thích hào ở đây mình vẫn thích nhật. Vì mình có thể cảm nhận được độ tươi của hào tan chảy trong miệng mỗi lần thưởng thức.
-
Cách đây 1 2 năm rất hay ghé ốc Bé, ốc làm ngon mà giá vừa phải. Hwa chỉ cho ô anh đi qua đó ăn, 2 vợ chồng ăn và mua về 1 phần sò huyết cho mình mà tốn hết 580k tiền ăn ốc, về chị mình còn ngộ độc phải nhập viện. Mình ăn phần sò huyết thì thôi, không còn như ngày xưa, sò thì to nhưng xào với cái sốt gì như nhân bánh bèo vậy ak Thật tình là thất vọng kinh khủng và cũng áy này vì mình đã giới thiệu cho ac mình đến quán Never come back
-
Thật ko tin nổi. Món nào cũng mắc mà ko ngon chút nào, gọi ốc len xào dừa thì nước dừa đong cục cục. Ốc móng tay xào rau muốn thì toàn rau muốn già, ốc thì sao sao và cũng ko có gia vị gì hết. Cà na rang muối ớt thì ko ăn nổi luôn, con ốc nào cũng khô và cũng như cục nui chưa luột. Trả lại nguyên đĩa thì phục vụ cũng ko biết nói j luôn chỉ cười cười. phục vụ thì cho 2 người chỉ 1 chém chấm muối tiêu. Ghét quá gọi tính tiền hết 300k về nhà 2 người đều đau bụng và chạy ko kịp. Thật là hết nói, làm ăn kiểu j ko thể hiểu nổi.
-
Dở lắm. Nói chung cả cuộc đời năm thì mười hoạ đi ăn hải sản nên cũng không biết bình luận sao, vậy nên bình luận về dĩa mì sào bò nha. Không phải mì gói xoăn kia nên hơi mềm nhiều mỡ quá thịt bò có vị oai oai. Ăn xong thì có người đau bụng có người khác. Ốc hương 700k/ kg các món khác dao động khoảng 70k/ dĩa. Nhưng thôi, nói chung là thôi, cũng chớ nghĩ đến việc quay trở lại nữa.