Giới thiệu
- Địa chỉ: 509 Lê Quang Định, P. 1, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 66.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 66.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Quán Ăn Tâm Ký - Lê Quang Định
[Món ăn] - Quán Ăn Tâm Ký - Lê Quang Định
[Món ăn] - Quán Ăn Tâm Ký - Lê Quang Định
[Món ăn] - Quán Ăn Tâm Ký - Lê Quang Định
[Món ăn] - Quán Ăn Tâm Ký - Lê Quang Định
Vị trí
Đánh giá
-
-
Dĩa cơm bò lúc lắc 45k như hình, trà đá 2k uống ngon. Quán rộng rãi, nhân viên xài smartphone để order cho khách
-
Lần đầu mua về ok. Lần 2 ăn tại quán là k có ghé một lần nào nữa. Order món chờ hơn 30p k thấy, bàn kế bên vô sau gọi những món tương tự chưa được 10p đem lên , hỏi quán lý quản lý trả lời nạt nộ như cải tay đôi với khách. Xin lỗi đi ăn trả tiền , đem lợi nhuận cho quán chứ k phải đi ăn trực, Tạm biệt cái quán này nhé một lần và mãi mãi
-
Một buổi chiều, thấy mặt tiền đường Lê Quang Định mới mở một quán ăn lớn tên Tâm ký mì gia, khách đông, mì lại là món khoái khẩu nên quyết định vào ăn thử. Kêu hai tô mì hoành thánh, cô bé tiếp viên nói lí nhí gì không rõ, nghe lần nữa mới biết nơi đây không hề có mì nước, chỉ toàn mì và cơm các kiểu xào nướng. Lỡ rồi bèn kêu món mì xào mềm, bắt đầu mất hứng vì lạc khẩu vị và vì cả bộ mặt như giận hờn gì đó của cô tiếp viên trẻ măng chừng hai mươi tuổi. Trong lúc chờ mì, hỏi một anh tiếp viên khác tình cờ đi ngang qua bàn xem có xá xị không, anh này bảo có, xong quay lại xầm xì gì mà thấy cô tiếp viên khi nãy bĩu môi, chắc kêu có một chai xá xị hai tẩy nên coi thường chăng? Sau đó cô tới bàn và nói gì đó cũng nghe không rõ nhưng lần này tự đoán là không có xá xị(?) Không có không sao nhưng gương mặt bí xị như vừa mất tiền của cô ấy trông kinh quá. Mì dọn ra, khô không khốc chứ không ướt và mềm như những chỗ khác. Ăn không đến nỗi tệ nhưng thua xa mì xào mềm ở quán Thành Ký trên đường Hoàng Hoa Thám chợ cây Quéo gần đó. Túm lại, món ăn không hợp gu cộng với thái độ phục vụ quá kém của nhân viên khiến một đi không bao giờ trở lại !
-
- Quán mới mở, rất to, đèn sáng choang, đông khách, sạch sẽ. - Cơm chiên SIÊU KHÔ, ăn mà nhai trệu trạo. Gà xối mỡ KHÔ không kém. Húp qua chén canh cho nuốt trôi thì canh quá mặn. Tụi mình 2 người ăn bỏ mứa phân nửa. - Thứ tự phục vụ hơi lộn xộn. Bàn kế bên chưa có đồ ăn thì đc bưng nước trước. Bàn mình ăn xong hết chưa thấy ly nước đâu hết. - Đi 2 người hết 107k. - Không bao giờ quay trở lại!
-
Đi vào lúc quan 7h tối quán khá rộng và vắng khách, mình ngồi ngay bàn tính tiền lúc đó có 4 nhân viên và 1 người có vẻ là quản lý đang đứng nói chuyện với nhau. Gọi xin thực đơn 3 lần nhưng ko ai trả lời, trong khi có 5 người đứng kế bên. Mình lấy dt nhắn tin 2p, nhìn lại còn 2 người, gọi thêm lần nữa vẫn ko nhận được 1 cái nhìn... Thôi đứng dậy đi về, chắc mình chưa đủ tầm để quán tiếp.