Giới thiệu
- Địa chỉ: 938 Trần Hưng Đạo, P. 7, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 01:30
- Giá: 50.000 ₫ - 165.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 01:30
- Giá: 50.000 ₫ - 165.000 ₫
Hình ảnh
[Professional] - Quán Ăn Sài Gòn 938 - Ẩm Thực Trung Hoa
[Professional] - Quán Ăn Sài Gòn 938 - Ẩm Thực Trung Hoa
[Professional] - Quán Ăn Sài Gòn 938 - Ẩm Thực Trung Hoa
[Professional] - Quán Ăn Sài Gòn 938 - Ẩm Thực Trung Hoa
[Professional] - Quán Ăn Sài Gòn 938 - Ẩm Thực Trung Hoa
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Món ăn: dimsum cực kì thất vọng • Chân gà tàu xì (45k): chân gà to, thịt thấm nhưng hơi mặn với nồng mùi thuốc bắc. Nếu bạn nào ko quen ăn món Hoa như mình thì sẽ thấy ko đc ngon lắm >.< • Xíu mại gạch cua (45k), Há cảo tôm (40k): theo mình thấy thì ăn chỗ nào thi 2 mon ni cũng như nhau. Mình nghĩ muốn ăn 2 món nầy thì vào siêu thị mua về ăn giống hệt mà còn rẻ nữa • Sườn non tàu xì (40k): mình thấy nó cứ như sườn hấp ý (mặc dù menu nó bảo tàu xì) ăn ko có vị gì hết • Bánh trứng (35k): toàn là mùi bột, ko ngon. • Bánh cuốn tôm (45k): món như tên, 1 dĩa 3 cuốn, 1 cuốn có 2 con tôm :)) bánh cuốn bột dày dễ ngán ko có gì đặt sắc - Đồ uống: • Trà sữa (35k) uống như tsua bên Baoz Dimsum. Nhưng bên Baoz 1 bình lớn chỉ có 45k • Trà bông cúc (30k) ko ngon lắm - Phục vụ: nhân viên khá tận tình châm nc trà liên tục ( các bạn có thể kêu thêm trà đa nhỏ miễn phi) - Không gian: nhỏ và khá là cũ kĩ. Chỗ mình ngồi ngay cái máy lạnh bị chảy nước T.T - Điểm trừ: quá ồn ào vì lúc mình ăn có mấy bàn ng Hoa ngồi nữa. Nói chuyện vô cùng lớn tiếng >.< ==> thất vọng!!! Mình chỉ ăn dimsum thui nên ko biết món khác ntn nhưng mình nghĩ mình sẽ ko quay lại. Vì giá cả như nhau nhưng mình thích chất lượng bên San Fu Lou và Baoz Dimsum hơn ===> 2/5đ
-
Trên đường Trần Hưng Đạo, mình thấy có quán này ăn được. Quán hơi nhỏ nhưng cũng sạch sẽ, phục vụ tốt nhưng dạo này các món ở đây hình như lên giá nên mình ăn thấy giá hơi cao. 2 người ăn dimsum kêu 5 món gần hết 400k. Có món cuộn hải sản chiên giòn giá 168k/phần 4 cuộn, ăn vị hơi lạ, còn lại khoảng 45k - 50k/món
-
Xíu mại chim cút chỉ duy nhất 1 ngày chủ nhật. Các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội thử ngay món mới tại Sg 938 nhé, hàng tuần đều ra các món dimsum mới
-
Quán là một căn nhà phố trên đường Trần Hưng Đạo, có mặt bằng nhỏ. Nội thất và trang trí bình thường, hơi không sạch sẽ. Ghé quán vào tối thứ 7, thấy nhân viên phục vụ đông hơn khách. Nhân viên phục vụ đông, nhanh, có cung cách phục vụ của một quán ăn Hoa bình dân. Thực đơn phong phú. Về món ăn: món đậu hũ Tứ Xuyên hơi mặn và cay. Sườn kinh đô ăn như một chiếc bánh, giòn, ngọt và thơm mùi dầu chiên. Rau cải xào ngon. Cơm chiên dương châu ngon. Các món dim sum ăn tạm được. Bữa ăn hai người với các món vừa kể có giá hơn 500k. Cuối bữa được một bánh rau câu miễn phí
-
Thèm dimsum nên đứa bạn rủ đến đây ăn. 2 đứa mà gọi quá trời lại thểm ly nước nên tổng cộng 330K, chứ đáng lý rẻ hơn, không biết vụ đặt trước được giảm 10% nếu không còn rẻ nữa :( Quán có không gian thân thiện, giống mấy quán bình dân trong phim Hồng Kông, menu phong phú, nhìn có vẻ mắc nhưng mà thức ăn cực chất lượng, hoàn toàn xứng đáng với giá tiền. Nhân viên phục vụ thì vô cùng lịch sự, toilet sạch sẽ luôn. Món bánh cuốn tôm có con tôm to oành, há cảo tôm thịt rất nhiều, chân gà vị cũng vừa ăn... Nước uống thì bình thường không đặc sắc lắm. Nhưng nói chung thì nơi này rất đáng để bạn đến dùng bữa đó.