Giới thiệu
- Địa chỉ: 119 Nguyễn Gia Trí (Đường D2), P. 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 190.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 190.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Chay Nghĩa Trúc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Chay Nghĩa Trúc
[Thực đơn] - Quán Ăn Quán Chay Nghĩa Trúc
[Thực đơn] - Quán Ăn Quán Chay Nghĩa Trúc
[Thực đơn] - Quán Ăn Quán Chay Nghĩa Trúc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bữa đi ngoài đường tấp vô ăn đại ko biết ngon hay dở ai dè ngon quá. 2 đứa gọi 1 gỏi rong biển, 1 lẩu cháo mà no ứ hự. Hết ~200k. Giá cả ok. Đồ ăn phong phú
-
Quán nhỏ nhưng sạch sẽ, lấy tone xanh nên nhìn rất mát mắt, dễ chịu Menu khá đa dạng, món ăn cũng ngon, nhưng giá cũng không phải rẻ. Nói chung là cũng khá ưng
-
Quán rộng rãi, sạch sẽ, cô chủ nhiệt tình, dễ thương, món chay mà ngon khỏi chê luôn :)) Ngon hơn cả món mặn, dành cho người muốn đổi khẩu vị nja, ngon và lạ miệng lắm !!! Gí cả hợp lí luôn :)) Tuyệt vời
-
Bữa ngày chay, mình ra ngoài không về kịp để nấu nên ghé đây ăn. Mình ăn hủ tiếu còn bạn mình ăn phở. Một tô thế này giá 35K nha. Giá cũng khá cao so với món chay, nhưng mà nhìn cách bày trí, tô sứ, đũa trong bọc giấy sạch sẽ là thấy thích à. Hihi. Cho riêng một dĩa rau nữa. Bỏ nhiều tương ớt sa tế vô là đã lắm. Ở đây có lẩu một người nữa. Bữa nào sẽ ghé lại thử. Cô chủ quán vui vẻ, rồi hỏi uống nước gì không nữa. Sẽ ghé lại thường xuyên!
-
Lần 1 tớ ghé ăn hủ tiếu Mỹ Tho 35k khá ổn, nước trong hơi ngọt và mấy thứ ăn kèm cũng khá. Lần 2 tớ ăn cơm thập cẩm cũng 35k, không biết tại sao dọn ra toàn món cay tiêu ngọt đường mặn muối từ đồ ăn đến canh trừ mỗi đĩa rau luộc và thìa sả, khốn khổ vô cùng (tớ ăn rất nhạt, kiểu ăn rau luộc không cần chấm vẫn thấy ngon), chắc do mấy món đó còn nhiều chứ tớ thấy còn món khác. Kết quả thứ ngon nhất với tớ là cơm với sả =.= Lần sau tự nhắc mình đi ăn đâu cũng phải la trước em không ăn cay không ăn mặn chứ cứ tưởng quán chay là nhạt đúng là sai lầm. Quán sạch và gọn. Chủ hình như có hai người, một cô đứng tuổi niềm nở và một chị gái lịch sự. Giá có vẻ là hơi cao so với vài quán tớ từng thử, chắc một phần là do mặt tiền chứ còn nguồn nguyên liệu thì không thấy quán nói nên tạm coi là đồ mua siêu thị chợ đầu mối gì đó như mấy quán khác. Ghé lại thì chắc là không, món ngọt so với khẩu vị của tớ, bạn nào gu ăn kiểu miền Nam thì hợp hơn.