Giới thiệu
- Địa chỉ: Lầu 1, 19 Võ Văn Tần, P. 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Pi Vegetarian Bistro - Ẩm Thực Chay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Pi Vegetarian Bistro - Ẩm Thực Chay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Pi Vegetarian Bistro - Ẩm Thực Chay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Pi Vegetarian Bistro - Ẩm Thực Chay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Pi Vegetarian Bistro - Ẩm Thực Chay
Vị trí
Đánh giá
-
-
Dành cho những ai muốn ăn chay cho lòng thanh tịnh hay để cầu phúc <3 <3 <3 Bữa trưa ấm lòng người và sự tinh thế khéo léo của những con người nơi đây . - Khổ qua dồn kho cà - Nấm đậu hấp tương - Cơm chiên lá quế - Canh sen Mới nghe qua thôi đã có cảm giác gì đó thật sự thanh tịnh tâm thật tĩnh lặng . Không gian quán trang trí rất đẹp mắt ấm cúng nhẹ nhàng nhạc cũng phù hợp với không gian yên tĩnh không ồn ào .
-
Đồ ăn ko ngon lắm như nhiều bạn review. Giá cả ko xứng đáng với chất lượng. Mình gọi 9 món chỉ chấm đc 1 món nấm chiên cay là ngon. Phục vụ nhiệt tình nhưng ko có kinh nghiệm. Mặc dù chỉ có khoảng 3-4 bàn với 5 ng phục vụ nhưng mình phải ngồi đợi đến hơn 45 phút mới bắt đầu ra từng món. Thậm chí không mang nước lên trước cho khách luôn. Mang thức ăn nhầm bàn liên tục. Các khách bàn kế bên cũng lắc đầu ngao ngán. Hi vọng quán rút kinh nghiệm để cải thiện
-
Mình đến quán lần đầu tiên mà mê tít không gian quán. Trời ơi đẹp dì đâu. Mình đi buổi trưa nên sáng sủa, góc nào ra góc đó. Quán nằm khuất sâu bên trong toà nhà. Nhưng lên lầu thì thấy rộng hẳn ra. Siêu đẹpppp 😍 - Món ăn: món ăn lạ, đẹp mắt và ngon. Món ăn ra lẹ, không phải đợi lâu. Ngon nhất là món BƠ SỐT SẢ MẬT ONG. Ăn rất lạ miệng. GỎI NẤM LÁ CÓC cũng ngon, chua ngọt ăn ko ngán. LẨU CHUA CAY cực kì chất lượng. Rất nhiều nấm luôn. - Nhân viên: thân thiện. Có hơi rối trong việc nhận order nước nên bàn mình phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần. - Giá cả: so với mức đồ chay thì quán khá mắc. Nhưng bù lại không gian đẹp và menu cực kì đa dạng. Lâu lâu ăn vẫn đc 😅
-
Quán dễ thương, kiểu cổ điển theo style hiện nay, kiểu chén bát thời xưa. Quán sử dụng nguyên liệu khá tươi ngon, nhưng bếp nêm nếm hơi lạ miệng. Mình gọi món bơ sốt sả, bơ rất ngon (do mình bình thường cũng ăn bơ không như vậy, riêng bạn mình thường chỉ ăn bơ dầm nên không thích lắm), sốt cũng ngon, dù rưới có chút xíu, riêng sả là sả tươi bào trộn trong nước sốt nên ăn rất khó chịu, xảm xịt, món đang ngon mà ai cũng nhai trệu trạo. Món lẩu chua cay thì rất chua, cũng có chút ngọt nhưng thật sự rất chua, bàn mình 4 người ai cũng bỏ đũa không ăn luôn. Bọn mình ăn lẩu, không ăn cơm, nhưng gọi món nấm chiên mè, món này lại dùng để ăn cơm nên rất măn, mà lúc gọi em phục vụ cũng không tư vấn gì. Mình mời bạn đi ăn mà cuối cùng không ai ăn được gì hết thật là ngại.
-
* Không gian: Nhà hàng nằm trong con hẻm giữ xe, khu này tập trung văn phòng công ty nên buổi trưa nhộn nhịp. Mình thích cảm giác đi cầu thang gỗ lên nhà hàng, chén bát mộc mạc nhìn yêu lắm. Không gian nhỏ hơn mình tưởng tượng nhưng thoáng, mát mẻ. Gửi xe 4k * Phục vụ: Đồ ăn lên chậm (do chỉ có 2 bạn nữ phục vụ hoặc do bếp nấu). Mỗi lần muốn order thêm hơi vất vả vì 2 bạn chạy liên tục nên khó để ý khách hàng. Tốt nhất order luôn 1 lần. Menu cũng ko đa dạng lắm, mình nghĩ Pi Bistro theo concept thuần chay. * Thức ăn: Nhạt. Xin thêm nước tương ăn thì tạm ổn. Đồ ăn ko phải dở nhưng hoàn toàn dưới mức mong đợi của mình với giá tiền này. Ăn no chứ chưa hài lòng lắm. Cơm chiên trứng thơm ~80k Đậu hủ chiên sả ớt ~45k Trứng chiên lá chanh ~45k Canh măng chua ~80k Cơm trắng ~10k Tổng thiệt hại: 274k 2 người ăn