Giới thiệu
- Địa chỉ: 198 Nguyễn Cư Trinh, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:30 - 20:30
- Giá: 20.000 ₫ - 44.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 20:30
- Giá: 20.000 ₫ - 44.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Pháp Hoa - Quán Chay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Pháp Hoa - Quán Chay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Pháp Hoa - Quán Chay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Pháp Hoa - Quán Chay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Pháp Hoa - Quán Chay
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nầy tôi đã ăn trong nhiều nắm qua , có nhiều món ngon ... mỗi khi Tết đến , quán có nhận đặt Bánh Tét , Bánh Chưng chay ...Tuy nhiên, Bánh Tét và Bánh Chưng lại gói bằng bao nylon bó bên trong bánh và dây nylon cột bên ngoài , mà nylon khi nung nấu ở nhiệt độ cao lại rất độc , chất độc nầy có thể thấm vào Bánh . Tôi có lần đã góp ý, nhưng họ vẫn không thay đổi , họ giải thích là họ đặt lại người khác làm ...nên tôi đã không mua nữa từ mấy năm trước . Mong chủ nhân Pháp Hoa nhận biết điều nầy mà thay đổi .
-
Quán rất sạch sẽ và vệ sinh là điều mình thích nhất. Ngay trung tâm thành phố, tuy trong hẻm nhưng khá dễ tìm vì ở ngoài mặt tiền đường đã có để bảng, chỉ cần quẹo xe vào là sẽ đến. Chỗ đậu xe hơi bé, vì để ở trước nhà nên chắc tầm 7-8 chiếc xe là đã hết chỗ rồi. Hôm nọ do muốn đổi khẩu vị nên mình và bạn đến ăn hủ tiếu xào giòn và mì xào giòn chay (2 đứa con trai ăn tận 2 dĩa mỗi đứa hehe :D), khá là ngon và vừa miệng. 32k cho 1 dĩa như thế này. Tuy là quán chay nhưng đồ ăn đều rất đa dạng, không gây cảm giác dễ ngán cho người ăn, như đồ ăn mặn bình thường luôn. Mình không khuyên mọi người uống "nước cam vắt" ở đây :D Một ly cam vắt đến tận 30k, gần bằng một dĩa đồ ăn luôn. Mình có lỡ kêu vì không thấy để giá tiền thức uống trong menu. Có gì trước khi gọi đồ uống các bạn nhớ hỏi kĩ trước khi gọi nha. Mình chỉ có hình hủ tiếu và mì xào giòn thôi. Cơm ở đây mình cũng đã ăn rồi khá là ngon, 15k đó (mình nhớ là vậy), cũng rất là nhiều món. Bạn nào mà là dân văn phòng muốn ăn chay thì có thể ghé ở đây nha. Quán bán cả ngày từ sáng đến chiều tối. Tối tầm 7-8h là tương đối hết món rồi. Mình rất thích, sẽ quay lại nữa.
-
Thường thì mình cũng thích ăn đồ chay lắm không phải theo đạo gì chỉ là thích ăn đồ chay vậy thôi. Mà mình cũng không rành gì mấy chỗ này nên được chị bạn chỉ chỗ này ăn cũng khá là ngon. Mấy ngày rằm đông lắm. Giữ xe trước cửa quán luôn. Quán cũng rộng rãi, nhưng hơi hầm tí. Ngày thường cũng khá là đông khách huống chi mấy ngày rằm. Cơm phần ở đây có cơm 25 với ăn nhiều nữa lấy 33k thì phải, bữa mình đi chọn tá lả mà ăn dĩa 33k á, thấy ngon ghê, nhưng dầu mỡ khá nhiều. Ngoài ra ở đây còn bán hủ tiếu, nui, bún các loại nữa. Đồ xào cũng rất là ngon luôn nha. Ôi ghiền ròii chứ! Canh rong biển ở đây cũng ngon lắm á, sợi rong biển dai dai ăn nó đã gì đâu, mình kêu canh cải nhưng không ngon bằng 😭. Mà ngộ cái là ngày thường thì giữ xe miễn phí còn ngày rằm thì lấy phí 3k @@. Cô đứng bán mặt mày cũng khó chịu lắm, do mình ko rành về mấy món nên hỏi mà cũng ko thèm trả lời nên thôi thấy gì đẹp đẹp chỉ đại luôn.
-
Mình hay ăn chay ở đây vì có rất rất nhiều món luôn, từ cơm tới hủ tiếu hay mì gì đó, đa dạng. Đồ ăn với cơm chay thì lúc nào cũng nhiều làm mình lựa một lúc toàn thập cẩm. Đồ ăn ở đây nêm thì hơi bị đậm đà 1 xíu nhưng ngon, có canh rong biển ngon lúc nào mình cũng kêu. Giá cả thì tùy món kêu nhiều ít nó sẽ mắc theo tùy món nhé. Mình hay kêu mấy đồ linh tinh, có khi kêu cả mấy miếng bự bự thì giá cũng đâu 40k - 50k rồi ( chắc do mình kêu đủ thứ). Ngày rằm ở đây siêu siêu đông, phải nói mua mang về mà kêu mãi chờ mãi mới dc một hộp cơm, ăn tại quán thì quán nhỏ ko có chỗ ngồi nên tốt nhất là mua buổi sáng luôn vì quán có bán cả buổi sáng nhé. Chị bán lấy đồ ăn cũng nhanh nhẹn.
-
Đồ ăn ngon nhưng quá mặn, ăn vào cảm giác chát lưỡi, đồ ăn còn hơi chua chua. Cơm chay mà một phần 33 ngàn??? Mắc còn hơn cơm thịt, canh rong biển 8 ngàn một chén không rẻ cũng k quá mắc, phục vụ nhanh. Đắt quá sẽ không ghé lại lần 2.