Giới thiệu
- Địa chỉ: 155 Lê Hồng Phong, P. 3, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhà Hàng Tiên Chay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhà Hàng Tiên Chay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhà Hàng Tiên Chay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhà Hàng Tiên Chay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhà Hàng Tiên Chay
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ăn vào hôm qua mùng 1 nên quán đông lắm. Mình đến lúc 8g tối mà còn đông khách. Quán trang trí rất đẹp, sáng sủa lắm. Bàn ghế sạch sẽ (có ngồi ghế nệm salong nữa), lồng kính các kiểu nhìn sang lắm luôn. Bởi vậy chắc giá đồ ăn có hơi mắc chút :)) Nhân viên lịch sự lắm luôn, nói chuyện rõ ràng, lúc mình đang ăn có chị quản lý đến hỏi nhà mình ăn thấy thế nào, xong cũng kêu nhà mình thông cảm do đông nên hết món mau. Nhà mình gọi 5 6 món gì ấy. Nhìn chung đồ ăn ở đây nêm vừa miệng lắm á, ko mặn ko nhạt, đồ xào cũng ko bị dầu nhiều. +Cải bó xôi xào: ko bị dầu nhiều, xào chung với gừng ăn thơm. +Dồi trường xào cải chua: món nay ngon nè, nhà mình gọi 2 dĩa lận. + Món khổ qua gì ấy mình ăn ko quen mà ba mình bảo ngon. +Cải thảo gạch cua: món này ăn lạ nè, gạch cua thật ra là cà rốt băn nhuyễn ra mà ăn ngon lắm. +Gỏi đu đủ: gỏi giòn, ko chua, ăn ngon lắm nha. Nhân viên bảo mình món này hay được gọi lắm. +Há cảo: bình thường Nhà mình có gọi chè đậu đỏ nữa, hơi ngọt, nhưng đậu mềm ăn ngon. Nhà mình đi 5ng, ko biết sao đc giảm 10% nên ăn tổng cộng là 504k.
-
Quá nhỏ. có lẽ do mình chưa lên lầu. món ăn bị hạn chế, toàn báo không có (?). mình chủ yếu đến tìm mấy xửng hấp thì báo hết bán. nên đành gọi món: chả giò gì đó quên mất tên ăn tạm được, phật nhảy tường là vài miếng chả giả mặn hầm táo đen, hạt sen, đậu trắng v..v ăn tàm tạm. và món mình mình chờ nhất là cơm hấp lá sen. đem ra mà thấy hôi hôi (?) mình nghĩ lá sen cũng phải thơm mùi lá chứ. mình ăn 1 miếng đầu tiên là nghe chua chua kèm vị hôi - nên nghĩ là cơm hư. mình có hỏi, nhân viên có bưng vô 1 hồi rồi đem ra nói là không bị gì (?) ok. mình bỏ. 2 người ăn 3 món hết 400k mấy. túm lại không bao giờ quay lại.
-
Nhà hàng chay đặt tên nghe dễ thương quá trời "Tiên Chay" làm cũng tò mò đi ăn đợt rằm rồi. Quán khá nhỏ nhưng sang đẹp. Đồ ăn chay nhưng trang trí rất cầu kỳ. Đồ chay mô phỏng phần nhiều theo bàn dimsum trung hoa. Món chả giò cuốn hơi dày làm ăn thấy toàn nhai bánh tráng. Các món xào hấp dẫn và ổn,ko bị ngán vì ko quá nhiều dầu mỡ. Giá khá cao, đúng chuẩn nhà hàng.
-
check in nhà hàng chay sang chảnh. vô lần đầu hơi ngộp vì chắc tháng chay nên quán đông kín. món ăn nhìn chung cũng khá hợp khẩu vị, nhưng nên dặn trước là đừng cho nhiều dầu, sẽ dễ bị ngán. Tháng chay nên đông khách phục vụ chậm là bình thường nên có thể thông cảm. nên đặt bàn trước khi tới.
-
Giá quá cao, 1 phần ăn thì quá nhỏ 1 người ăn phải 3 món mới no, ban ngày thì món gì cũng không có