Giới thiệu
- Địa chỉ: 454 Tên Lửa, P. Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:59
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:59
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Trộn Densan - 454 Tên Lửa
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Trộn Densan - 454 Tên Lửa
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Trộn Densan - 454 Tên Lửa
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Trộn Densan - 454 Tên Lửa
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Trộn Densan - 454 Tên Lửa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi làm về tự dưng nhớ món mì của tiệm..xá xíu thơm nhon gì đâu ,thêm súp quá ok... Trứng nấu chín ăn ko sợ bệnh....nghiện thêm món trà sữa của quán. Ngon ơi là ngon. Chẳng cần món độc lạ chỉ cần ăn món mình thích.. Thanh xuân chỉ để ăn và uống....mà mình thấy quán bán giá cả cũng phải chăng vừa túi tiền..đặt rồi muốn đặt nữa. Ăn rồi muốn ăn thêm cũng ko thấy ngán.. Mà mình thấy các bạn cũng ngộ quán làm trứng cũng khá OK rồi mà vào đòi phải lòng đào.. Các bạn thử nghĩ đi cái gì ko chín cũng sẽ ko tốt đâu tuy lòng đào nhon thật nhưng mình nghĩ cái gì cũng đặt sức khỏe mình trên hết.. Ăn vừa ngon vừa bổ vừa khỏe hà cớ chi làm hại sức khỏe mình... Với lại quán cũng lịch sự.. Thoáng mát sạch sẽ ..quá OK. Chuẩn 10 điểm...Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Môn ăn cũng quen thuộc , ăn là nhớ , mai đặt ăn tiếp, pha lấu thơm , xa xíu hấp dẫn , quán thêm món mới nữa nhe
-
A shipper giao tới nói quán bị cúp điện nên ko ép nắp đc nên bị đổ ra ngoài . Oder trà sữa trân châu ngọc trai mà chỉ toàn trà sữa k có trân châu đâu cả .Súp thì cũng ko có trứng luôn . Haizzz
-
Ăn cơm rồi nhưng vẫn còn thèm NOW😋. Mình thường oder thức ăn ở đây. Thức ăn đa dạng, trứng được luộc chính khi ăn mình cũng an tâm hơn. Xá xíu, phá lấu, gà... Rất khác so với nhiều chỗ mình đã từng ăn. Mình có mua về cho mámi ăn thử rồi cũng làm thử cho cả nhà ăn nhưng sản phẩm mámi làm ra không giống như Mì trộn của Densan. Phải nói Mì ở quán này khá ngon, hấp dẫn, không lẫn vào đâu được. Với lại các món nước đi kèm với mì cũng 🆗 đó. Mọi người oder thử xem sao.
-
Nói chung thì chấp nhận đc, chứ mì thôi mà giá cao quá. Mình đặt thêm súp bách thảo, nhìn hình cứ nghĩ là kiểu giống súp cua đặc đặc ấy, ko ngờ là kiểu súp canh nước lỏng lẻo, í ẹ. Góp ý là hình ảnh nên thực tế, món ko giống hình thì mang tiếng treo đầu dê bán thịt chó. Với mình thì khi nào ko tìm đc cái gì để ăn thì mới od mì này.