Giới thiệu
- Địa chỉ: 413 Phan Huy Ích, P. 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 11:00 - 21:00
- Giá: 6.000 ₫ - 69.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 21:00
- Giá: 6.000 ₫ - 69.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Làng Vòng - Bún Đậu Mắm Tôm & Bún Chả - Phan Huy Ích
[Tổng hợp] - Quán Ăn Làng Vòng - Bún Đậu Mắm Tôm & Bún Chả - Phan Huy Ích
[Tổng hợp] - Quán Ăn Làng Vòng - Bún Đậu Mắm Tôm & Bún Chả - Phan Huy Ích
[Tổng hợp] - Quán Ăn Làng Vòng - Bún Đậu Mắm Tôm & Bún Chả - Phan Huy Ích
[Tổng hợp] - Quán Ăn Làng Vòng - Bún Đậu Mắm Tôm & Bún Chả - Phan Huy Ích
Vị trí
Đánh giá
-
-
Dạo này Sài Gòn mưa quá, mà nhóm tụi mình ăn đồ nướng, lẩu hoài thì cũng có phần ngán rồi. Sẵn tiện đang thèm rau sống, thì tụi mình nghĩ ngay đến bún đậu mắm tôm. Hỏi han khắp nơi thì bún đậu Làng Vòng là số một. sự thật chứng minh, bún đậu chỗ này ngon hết sức ngon. Đậu mềm thơm, mắm pha cực vừa miệng, đặc biệt là rau tươi và rất nhiều nhé. Nhà ở Gò Vấp nên mình nghĩ mình sẽ quay lại thêm...nhiều lần nữa.
-
Nhiều người bảo là phải ra Bắc mới ăn được bún Chả đúng điệu đúng chuẩn. Nhưng mình nghĩ khác, mình đi ăn ở quán Làng Vòng thấy bún Chả ở đây ngon lắm, bật ra cái vị riêng mà chỉ Làng Vòng mới có. Chả thơm và béo, nước dùng chua ngọt dễ ăn, bún săn chắc từng sợi... Có dịp mình sẽ quay lại và thưởng thức món này, ngày mưa mà rủ hội bạn bè đánh chén thì còn gì bằng nhỉ?
-
Mình đi thăm bạn ở Sài Gòn, được nó dắt qua ăn bún đậu Làng Vòng, đi hơ xa nhưng rất bõ công. Dù không phải đứa thích bún đậu nhưng ăn ở đây nghiền dễ sợ nghiền. Đồ mang ra nóng hổi, bún cũng tươi, mềm ăn dễ mà ngon lắm, mình gọi mẹt vừa thôi mà đồ ứ ự luôn. Menu cũng nhiều sự lựa chọn, nhân viên thì vui vẻ nên mình hài lòng lắm. Tụi mình sau có ghé thêm hai lần nữa, giờ về nhà rồi mới ngoi lên viết vào dòng cho quán. Thiệt chứ mọi người nên đến thử một lần chứ không uổng lắm.
-
Fan bún đậu thì nên ghé Làng vòng nhaaa!!! Tụi mình đi nguyên đám ăn no luôn mà hông hết nhiêu tiền hết á. Không gian khá thoáng mát nên ngồi không cảm thấy bí hay chật. Hôm tụi mình tới trời hơi mưa xíu vô ăn bún đậu kiểu đúng Hà Nội nên mình nhớ nhà dã man. Mắm tôm ở đây dậy mùi, ăn đậm đà lắm. Ai mà rành là nhận ra liền luôn. Ăn xong tụi mình có gọi thêm nước nữa, giá cũng khá mềm. Nên ai mà dự định đi ăn thì đi liền đi, đừng lo mùi mắm tôm vì có đủ thể loại nước cho mọi người chọn luôn. Lần sau mình nhất định sẽ ghé lại.
-
Mình từng ăn bún chả ở Hà Nội rồi, nên lỡ quen vị của nó, giờ về Sài Gòn ăn vài quán mà chả thấy giống, mãi mới được bạn giới thiệu qua ăn thử bún đậu Làng Vòng. Cũng không mong chờ gì, tại mình không tin sẽ tìm được cái vị như mình muốn, thế mà cũng khá ngạc nhiên khi ở Sài thành vẫn được ăn bún đậu đúng điệu. Nó bao hàm tất cả luôn, cả chả thịt, cả bún, đậu, rau... Dù không quá xuất sắc nhưng đối với mình như vậy là thỏa mãn rồi. Bạn nhân viên hôm mình gặp cũng dễ thương nữa, nhiệt tình phục vụ mình luôn. Cưng dễ sợ. Nói chung là mình ưng lắm. Mai mốt ghé tiếp, quán này quán ruột mình luôn rồi. Nên ghé thử nha m.n