Giới thiệu
- Địa chỉ: 32 Võ Văn Tần, P. 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 300.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hum Vegetarian - Café & Restaurant
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hum Vegetarian - Café & Restaurant
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hum Vegetarian - Café & Restaurant
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hum Vegetarian - Café & Restaurant
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hum Vegetarian - Café & Restaurant
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình và mẹ mình đi buổi tối, quán nằm hơi khuất ngay góc đường lê quý đôn, võ văn tần. Mình cực kì thích không gian của quán, rất thiền và thân thiện môi trường, nhưng mình ngồi tầng dưới ko có máy lạnh mà trời oi nên khá nóng, trời mát ngồi sẽ thích hơn. Phục vụ cực kì chuyên nghiệp và tận tình, ko có gì để chê cả. 2 người mình gọi món gỏi cuốn, nấm hấp trong trái dừa (m quên tên hic), cơm trái thơm, canh rong biển, 1 bình trà sả chanh và phần cơm gạo lức mang về. Mình và mẹ vốn ăn ít mà kêu ăn vừa hết, chứng tỏ khẩu phần khá bé, nhưng đi 2 người ăn vừa no. Nêm nếm vừa đủ, hợp vị mình, không cay mặn như món chay kiểu Tàu mà khá thanh đạm. Giá đắt cũng khá hợp lý cho chất lượng, vì thành phần món ăn rất phong phú như món chay nhà làm. Tổng bill đã có 10%vat và 5% phí phục vụ là cỡ 800k. Mình khá hài lòng nhưng nếu quay lại thì tùy dịp vì có những địa điểm ăn ngon mà rẻ hơn nhiều.
-
✅Nhắc tới Hum là nhắc tới những món ăn thuần chay, theo mình biết nguyên liệu còn được lựa chọn organic đảm bảo cho sức khoẻ. ✅Không gian nhẹ nhàng, Phật pháp tạo cảm giác tĩnh tâm thư thái☺️ ✅Món ăn ngon, thanh. Mình thích cơm chiên gạo lức hạt sen và nem vuông rán. ✅Các bạn nhân viên bình thường. ✅Lựa chọn tuyệt vời những khi muốn ăn chay và đảm bảo sức khoẻ👌
-
Nhà hàng này khá nổi tiếng rồi, mình thấy toàn khách nươc ngoài ăn. Mình có ghé qua ăn vài lần, cảm nhận là đồ ăn rất ngon, tuy giá hơi cao nhưng vẫn chấp nhận được. Ah tuy có món nem vuông thì mình thấy hơi mặn, ăn ko đã mặn chứ chưa nói tới nươc chấm. Ngoài ra ko có gì để chê hết.
-
Tháng 7 âm lịch nên hay ghé ăn đồ chay. Lâu rồi không ghé Hum mà bt sẽ ăn bên Thi Sách. Hôm nay mới ăn ở đây. Không gian thoáng đãng yên tĩnh . Đồ ăn hôm nay mình chọn thấy rất vừa miệng. Món salad củ dền sốt chanh dây là món mình thấy khá thích, nhưng củ dền lại không ngấm nước sốt như rau rocket, có cheese bào ăn kèm. Món trứng cuộn rau củ thì béo ngậy, lớp trứng chiên không khô chút nào ăn kèm rau củ với sốt bên trong đưa cơm vô cùng. Ấn tượng nhất chắc là món nấm đùi gà sốt táo xanh. Nấm nướng vừa tới ngoài vỏ xém lại nhưng khi ăn thì vẫn cảm nhận dc độ mọng, ngọt từ nấm, rưới sốt táo xanh nên hai vị chua ngọt rất hài hòa . Giá cả ở đây cao hơn những quán chay khác nhưng vì chất lượng món ăn kĩ càng như vậy mình thấy hợp lý. Thích nhất là chi tiết bọc đũa bằng lá dứa. Vừa giữ cho đôi đũa sạch đẹp mà khi tháo lớp lá ra bạn sẽ thấy thoang thoảng mùi lá nhè nhẹ rất thích.
-
Mình thường ăn bên Thi Sách, lần này qua Võ Văn Tần ăn. Vì tháng bảy ăn chay nên tụi mình chọn Hum vì hợp khẩu vị và giá rất okay. Sẽ không có gì đáng nói cách giải quyết rủi ro rất tệ của quản lí nhà hàng khi RẤT NHIỀU MÓN ĂN CÓ KIẾN trong đó. Mình ăn cơm trái thơm, có kiến 2 LẦN. 1 lần là lúc dọn món, mình đã yêu cầu đổi món. Lần 2 sau khi đổi món, vẫn có kiến. Các món khác cũng vậy. Bọn mình đã không dám dùng bữa nữa vì sợ ăn phải kiến, có một bạn mình ĂN CHAY. Cách giải quyết của quản lí là xin lỗi hời hợt, giảm 30% tổng bill coi như xong, giải thích ngây ngô "NHÀ HÀNG KHÔNG MẤT VỆ SINH CHỈ LÀ DO TRONG SỐT CÓ ĐƯỜNG NÊN TRONG ĐƯỜNG CÓ KIẾN". Trong khi thức ăn bọn mình KHÔNG ĐỤNG TỚI còn hơn cả 30% của nhà hàng. Nhà hàng hơi coi thường khách bằng 30% của mình rồi đó. Mình rất hay giới thiệu bạn bè đến đây. Nhưng từ nay thì KHÔNG BAO GIỜ. Vì vệ sinh kém, và dịch vụ cũng rất tệ.