Giới thiệu
- Địa chỉ: 9 Nguyễn Tuân, P. 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 180.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 180.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Huệ Tâm - Ẩm Thực Chay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Huệ Tâm - Ẩm Thực Chay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Huệ Tâm - Ẩm Thực Chay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Huệ Tâm - Ẩm Thực Chay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Huệ Tâm - Ẩm Thực Chay
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này gần chỗ mình, nên hay đến đây ăn, do ăn thường xuyên nên chán không chụp ảnh lại. Quán ở góc đường đoạn giao Phạm Ngũ Lão- Nguyễn Thái Sơn, không gian quán khá rộng rãi, nhưng phục vụ hơi chậm có khi đến gần 30p mới có món luôn, nhưng ăn rồi sẽ thấy không bỏ công vì đã chờ, các món ở đây khá hợp khẩu vị của t, thích nhất cơm sen ở chỗ này.
-
Mình và ông xã thương xuyên ăn quán Huệ Tâm. Quán tương đối nhỏ nhưng đồ ăn nấu rất vừa miệng. Món nào cũng ngon. Nếu đi 2 người mình thường ko kêu lẩu mà kêu 2 chén soup ( có đủ loại soup).Mình ghiền soup của Huệ Tâm. Đồ uống thì có nước gạo rất thơm nên thử a. . Nhân viên thân thiện, nhiệt tình. Mình là đứa lười chụp hình nên review nào cũng chả chụp gì đâu hehe.
-
Bữa có ghé quán ăn thử đồ chay. Quán cũng dễ tìm, từ đường Phạm Văn Đồng, rẽ qua Nguyễn Thái Sơn chạy đến khúc cua rẽ trái là thấy quán nằm tay mặt. Đi buổi trưa trời nóng lắm nhưng quán có máy lạnh, không gian kiểu nhà hàng chay nên ngồi rất thoải mái, trang trí tường và bàn ghế, chén dĩa cũng rất lịch sự. Chất lượng món ăn thì mình đánh giá ở mức trung bình, vị hơi nhạt. Mình gọi canh rong biển, một phần cải xào và nấm xào xả ớt, quán mất 30 phút để làm, tuy nhiên bù lại cái là món ăn còn nóng hổi. Giá cả ở đây thì có vẻ hơi cao so với những quán chay mình thường ăn. Quán thích hợp đi gia đình hơn là bạn bè, cặp đôi.
-
Quán này đi ăn gia đình được lắm nè. Không gian ko lớn lắm nhưng nhìn cũng thoáng, lại có điều hòa mát rượi nữa chứ, còn có người dắt xe vào tận trong nhà, thoải mái ăn uống mà ko lo xe bị nắng. :D gọi món ở đây phải đợi hơi lâu 1 tí nên bù lại món ăn sẽ nóng hổi. Mình thấy món ăn ở đây khá hợp khẩu vị, ăn cũng thơm, ngon như món mặn vậy thôi. Cơm vừa dẻo vừa dai, khón lên nghi ngút nữa chứ. =)))) có vẻ hơn ba hoa. Nhưng món ăn với cơm ở đây đi tầm 2-3 người ăn sẽ đủ, ko có xuất nhỏ xi cho ai đi 1 mình đâu. Mình đi 1 mình, ăn cơm vs các món sẽ hay bị dư. Nhưng có mấy món ăn chơi cũng hay lắm nhé.
-
Mình ghé huê tâm được 2 lần, đồ ăn ngon, tươi. Giá cả tầm trung từ 40k đến 200k. Điểm trừ là menu viết trên tờ giấy tập, hơi nghiệp dư và nhân viên phục vụ thì chưa có kinh nghiệm, xử lý hơi chán khi đông khách. Mình có bạn bè ăn buffet của quán rồi, thức ăn và đồ uống ngon và nhiều. Nhưng từ đó trở đi không thấy quán làm buffet nữa. Lâu lâu thích đồ chay thì ghé lại nữa