Giới thiệu
- Địa chỉ: 11 Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 77.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 77.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hàn Quốc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán ko rộng lắm nhưng ngay mặt đường Phạm Ngọc Thạch nên dễ tìm. Có nhiều ảnh món ăn Hàn Quốc treo trên tường trông khá bắt mắt. Có 1 tủ trưng bày búp bê vải Hàn Quốc ngay cạnh cửa vào. Ấn tượng đầu tiên là thái độ của nhân viên rất thân thiện, từ anh trông xe đến các bé phục vụ, rất nhiệt tình và nhanh nhẹn. Có súp bí đỏ miễn phí cùng nhiều kim chi ngon. Nước lạnh và khăn lạnh cũng miễn phí. Giá các món ăn nhìn chung vừa phải, nếu không muốn nói là rẻ so với các quán Hàn khác mình từng ăn. Bò nấu nồi đất rất ngon, thịt mềm. Cơm trộn đúng kiểu Hàn Quốc. Món nào cũng nhiều, ăn mãi mới hết. Súp rong biển vừa miệng, có thêm thịt hầm nên nước ngọt đậm đà. Sau khi ăn xong có nước quế uống miễn phí. Sẽ thường xuyên ghé quán khi có dịp phù hợp.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Quán nằm ngay Hồ Con Rùa, vào cửa đã thấy đống búp bê Hàn Quốc rất xinh. Nhân viên lịch sự, chu đáo. Menu mới nhìn thấy đắt nhưng thật ra hợp lý, vì mấy món khai vị đã được free rồi, mỗi đứa gọi một món chính là đủ no. Đồ ăn ngon, nhưng ấn tượng nhất là nước quế đem ra lúc bọn mình ăn xong :D
-
Học ở UEH, thấy quán ngay sát, lại được Review tốt nên không ngần ngại tấp vào... Ai dè giá cả mắc quá, đồ ăn cũng chưa thực sự ấn tượng. Gọi có 1 thố cơm, 2 dĩa kimbap đã hết cả gần 400k ... Thôi xin chừa
-
Hôm đó có việc ở trường buổi trưa mà gần đó không có quán ăn nào hết, thấy quán gần trường nên cũng vào ăn thử. Ấn tượng đầu tiên là giá khá mắc đối với sinh viên tụi mình. Nhưng mà đổi lại đồ ăn khá là ngon. Mình gọi một phần kimbap và một phần súp rong biển. Ngồi một lúc thì chị nhân viên bưng đồ ăn kèm ra, khá là nhìu món. Có thêm một chia nước to để bên, đối với 2 đứa k thích uống nước như 2 đứa thì quá tuyệt vời lun, vừa tiết kiệm được tiền mà có nước uống. Trong lúc chờ đợi 2 đứa ngồi nhâm nhi cho đỡ thèm. Đồ ăn chính khá là ngon, kimbap cuốn chặt tay, có thêm sốt mayo làm thêm vị béo cho kimbap, ngon. Canh rong biển thì có hầm thêm thịt gà nên khá ngọt, ăn với cơm rất vừa vặn. Ăn xong chị nhân viên còn bưng ra 2 chén nước gì đó mình cũng k biết là gì, chỉ biết là có vị quế rất thêm. Ăn chỉ 2 món mà 2 đứa no căng bụng lun. Nói chung đồ ăn quán khá mắc nhưng mà cũng vừa với đồ ăn. Nếu có thể mình sẽ quay lại để thưởng thức các món khác.
-
Thấy mở gần nhà nên cũng ghé vào ăn thử, thấy còn đề câu Quán ăn Hàn Quốc dành cho người Việt mà giá không hề Việt chút nào. Giá chát quá, toàn 100k trở lên. Mình cạch từ đây == Đồ ăn cũng được, không có ngon bằng nơi khác.