Giới thiệu
- Địa chỉ: 476 - 478 Trần Hưng Đạo B, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 17:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 33.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 33.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Viết lại cho thiên hạ tham khảo sẵn tiện lưu lại luôn Chuyện là mình đã đến quán này hai lần rồi. Lần đầu mình và anh người thương chạy lòng vòng tìm đồ ăn vặt các kiểu rồi tình cờ thấy cái quán đông quá ghé vào ăn thử. Cảm giác rất bất ngờ khi ăn chè mà hổng có món nào ngọt ngất như miền tây của mình. Mình thì sợ mập ăn chè ban đêm là mập chắc rồi. Cơ mà ăn chè ở đây hơi bị bất ngờ. Chè có hột gà lần đầu tiên mình ăn luôn í. Rất ngon. Mình đã ăn chè Quy Linh cao nè. Kiểu như sương sáo với mật ong á nhưng mà ăn không ngọt lắm lại mát nữa, tiếp theo là hột gà trà mình ăn lạnh. Cảm giác ăn hột gà trong đó nó lạ lắm, thử đi rồi biết nhé :)). Nữa là đu đủ tiềm, hình thức khá lạ mắt đó là 1 cái thố, có rất nhiều đu đủ, hầm mềm ơi là mềm, miếng nào miếng nấy to đùng luôn, hai đứa ăn xong tởn đu đủ. Nữa là hoài sơn, bạch quả, nhãn nhục ăn bao ngon, bao bùi, vị rất thích túm lại là hông có chè nào gọi là ngọt đối với mình hết. Qua lần thứ hai, hai đứa cố ý quay lại. Mình lên đây đọc rewiew của một số bạn và quyết định kêu sâm bổ lượng với bột củ năng hột gà. Mình kêu xong cô bán hàng hỏi mình ăn lần nào chưa mình nói lần đầu ăn thử món này. Cô nói thơm lắm nhưng mà hột gà sống nha. Mình cũng dạ. Cô mang chén bột củ năng hột gà ra với vẻ mặt cực kì hạnh phúc làm mình cũng vui theo và ôi là hột gà sống thật cảm giác mới đập vào í. Mình quậy lên, thơm phức luôn, hít 1 hơi có hơi tanh nhưng mà ăn được, cơ mà có hơi nhiều mình và anh người thương ăn xong mà ngậm ngùi luôn. Còn về giá cả thì không ghi trên menu nên khi tính hơi hoang mang có vẻ rất đắt ý. Mình tính không lầm thì sâm bổ lượng là 16k còn bột củ năng hột gà là 26k. Thái độ phục vụ tốt khỏi phải bàn. Còn gửi xe phía đối diện 5k hơi mắc thật. Cơ mà chè này lạ, hông ngọt, mát người rất thích hợp cho đứa sợ mập như mình :))) nhưng mà mình và anh đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao chỗ đấy lại gọi là nhà đèn vậy? ##
-
Ở đây chè hột gà trà ăn rất ngon. Nước trà đậm vị, ăn ngọt gắt hơn những chỗ khác một chút nhưng vẫn vừa phải, chè đậm màu hơn, đen hơn chứ không nâu như những quán khác. Củ năng hột gà là món đặc biệt ở tiệm, mình thấy không đâu ngon bằng ở đây. Một món đặc biệt khá là bột sắn. Món này ăn nóng mới ngon, mà 1 chén thì nên ăn 2 người tại vì ngán cực kì, nhưng được cái bột sắn rất mát. Giá chè ở đây cũng nhỉnh hơn 1 chút. Không gian hơi tối. Ngồi vỉa hè.
-
Quán buổi tối rất đông, khách ra vô tấp nập. Chỗ ngồi vỉa hè hơi lụp xụp...menu đa dạng...chè người Hoa thì mình vẫn thích nhất là ăn hột gà trà. Thanh mát mà có hột gà béo bùi...ở đây nước hơi ngọt nhưng vẫn ok...ngoài ra chè mè đen ăn rất béo và thơm...Chè đễ trong chén rất xinh. Giá cả phải chăng, nhân viên phục vụ rất nhanh nhẹn và nhiệt tình.
-
Mình đã đi con đường này từ bé đến giờ hàng trăm lần mà không biết quán này. Mình cũng đã nghe tên quán và kiếm quán trên con đường này suốt 3 năm cấp ba vẫn không tìm được. Nay lần theo google maps còn bị nó chỉ bậy sang Ngô Quyền làm tìm muốn chết. Quán nhỏ xíu và xe chè nằm khuất trong nhà, nên chỉ có bàn ghế bên ngoài làm người khác khó tìm một cách không ngờ. Mình gọi chè mè đen và bạch quả, nhãn nhục ăn. Vì sợ mè đen hết nóng nên ăn món này trước. Chè ngon nhưng hơi ngọt, chè lỏng không đặc và cũng ít có vị béo của nước cốt dừa. Đến lúc ăn bạch quả, nhãn nhục thì đá đập trong chén đã làm nhạt đi vị ngọt vốn có của chè rồi. Thiết nghĩ quán nên đổi sang dùng đá bi đi cho chè giữ được độ ngọt lâu hơn. Bạch quả ăn rất mềm và món này thật sự ăn rất mát. Quán này còn nhiều món đặc biệt quá mình chưa thử nên chắc chắn sẽ quay lại thử hết.
-
Hôm trước thèm chè quá nên chạy sang đây mua về ăn, mình mua chè bobo và chè hoài sơn hạt sen. Đặc biệt mình rất thích ăn hoài sơn ở đây nha, rất ngon, món chè ko có tiệm nào có (theo mình biết). Hôm sau lại chạy sang mua hột gà trà về ăn tiếp.