Giới thiệu
- Địa chỉ: 554 Lê Văn Lương, P. Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mẹt - Lê Văn Lương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mẹt - Lê Văn Lương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mẹt - Lê Văn Lương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mẹt - Lê Văn Lương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mẹt - Lê Văn Lương
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nói là fan bún đậu thì chắc mình là fan cứng nhất ]] Ăn tám phương đủ hướng bún đậu nhưng q7 chắc chỉ có bún đậu mẹt thôi,ngon mà rẻ, sạch sẽ và nhanh 👍🏻👍🏻
-
Ăn ở đây cũng mấy lần từ hồi quán nhỏ và lần nào vô cũng phải nhắc nhân viên chưa có món này mà ngồi đợi 10-15ph vẫn chưa đem ra. Ly trà đá nhắc thì đợi tới 5ph . Chán
-
Sẽ không quay lại lần nào nữa. Quán gần chỗ mình ở đi ngang lúc nào cũng thấy đông quá trời nên hôm nay ghé thử. Ghé quán lúc 10h30 và lúc này chưa có khách. Mình và bạn gọi 1 phần bún đậu tá lả và 2 ly nước. Nhận xét đồ ăn: rau để tủ lạnh lấy ra chứ không phải rau tươi, rau dập úa hết trơn phải bảo đổi lại. Thịt trông có vẻ cũng không được tươi mới nữa (cảm thấy như là làm nóng lại từ hôm qua vậy). Đậu với bún thì ok. Ăn gần xong vẫn chưa thấy mang nước ra nên mình nhắc lại lần 2. Vì lúc mang đồ ăn ra chưa thấy mang nước đã nhắc lần 1 rồi. Ăn xong tính tiền vẫn chưa thấy nước nhưng vẫn ra bill có nước và 2 khăn. Mình phải nhắc trừ lại nước và 1 khăn không sử dụng. Mình góp ý ở đây để quán có thể cải thiện hơn. Lúc khách đông phục vụ không quan tâm hết mọi việc được thì mình chấp nhận chứ đằng này cả quán có 2 đứa mình là khách trong khi phục vụ tận mấy người.
-
Đứa nào bảo Ngon vị giác có vấn đề. Nhân viên mấy thằng ôn con thái độ lồi lõm, chả cốm cháy mắm mặn không bao giờ có lần sau . Ăn phí mồm. Không rõ miền nào làm mắm
-
Đi ngang qua thấy quán đông qtqd nên tạt vô thử Ngon và rẻ và nhiều đồ lắm luôn,hỏi thì mới biết là quán từ hồi nhỏ lên quán lớn,làm bao lâu nay kiếm quán cũ quá trời Nhân viên nhiệt tình vui vẻ mà mình thấy bị chê nhiều thì ko hiểu sao luôn