Giới thiệu
- Địa chỉ: 60 Tân Vĩnh, P. 6, Quận 4, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Quán Ăn Âu Lạc - Ẩm Thực Chay
[Món ăn] - Quán Ăn Âu Lạc - Ẩm Thực Chay
[Món ăn] - Quán Ăn Âu Lạc - Ẩm Thực Chay
[Món ăn] - Quán Ăn Âu Lạc - Ẩm Thực Chay
[Món ăn] - Quán Ăn Âu Lạc - Ẩm Thực Chay
Vị trí
Đánh giá
-
-
Âu Lạc phục vụ rất nhiều món chay. Chỉ riêng các món để ăn cơm chay thì đã vô cùng đa dạng, ngoài ra còn phục vụ nhiều loại bún khác. Mình đã từng ăn bún mắm chay ở đây, lâu lắm rồi, không biết bây giờ quán còn bán món này không. Bún mắm chay ở đây rất ngon, nghe mùi mắm và ăn lợn cợn y như bún mắm nặn luôn ý. Chất lượng các món khác thì cũng tạm được nhưng giá thì mình thấy hơi cao, đồ ăn chay gì mà còn mắc hơn đồ ăn mặn ấy :)
-
Âu Lạc bán rất nhiều món chay, như bánh bao, bún, phở, mì xào giòn, mì vịt tiềm, nhưng các món nước sẽ thay đổi theo ngày ^^. Cơm thì mình tự chọn với đồ ăn. Giá hơi cao hơn so với các quán chay trong khu vực Q4. Mình cũng thường lui tới đây ăn
-
Đồ ăn ở đây đa dạng nhưng mắc quá.. Hộp cơm có tí xíu đồ ăn mà tới 37k.. Cơm chay xưa giờ mình mua mắc nhất cũng 25k.. Đồ ăn mặn mình mua cũng có 30k thôi.. Ở đây lác đác vài cái chả, xíu miếng nấm đậu hủ mà tới 37k.. Tiệm chay hay là tiệm chém tiền người ta đây?.. Đã thế nhân viên còn kêu vậy là rẻ rồi đó :)).. Đồ ăn thì mặn chát, cơm thì dẻo.. Nhân viên thì khù khờ. Vậy mà k hiểu sao có nhiều người ăn :))
-
Gần cty nên cũng hay qua đây ăn. Nhìn chung thì quán hẹp nhưng vệ sinh, phục vụ khá nhanh. 1 phần cơm được chọn từ 2-3 món, nhìn chung là món ăn khá vừa miệng nhưng giá 35k/phần mình thấy vẫn hơi đắc, vì tính ra không có gì đặc biệt lắm.
-
Đồ ăn thì nhiều và đa dạng thật Nhưng xét về đồ chay thì hơi mắc, 1 cuốn chả giò, chả lá lốt mỗi cuộn 5k Một tô bún, bánh đa cua, bún riêu cũng 30k,Đồ ăn 1 số món nấu hơi mặn , có cả lẩu Không gian chật chội nóng nực lắm, lầu 2 có máy lạnh Thường vào ngày rằm hay ngày 1 quán đông dã man luôn, không có bàn ngồi, nhân viên cũng không thèm quan tâm gì luôn. Đến đó là kiểu tự lo tự kiếm chỗ rồi ra bàn gọi món. Nhân viên thì không thân thiện lắm Muốn đến đó ăn thì nên đến đó sớm hay gọi trước chứ không đến rồi phải về đó