Giới thiệu
- Địa chỉ: 457 - 458 Đoàn Văn Bơ, P. 9, Quận 4, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0907 126 286
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 55.000 ₫
- Số điện thoại: 0907 126 286
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn A-Men 2 - Hủ Tiếu Nam Vang & Mì Hoành Thánh - Đoàn Văn Bơ
[Tổng hợp] - Quán Ăn A-Men 2 - Hủ Tiếu Nam Vang & Mì Hoành Thánh - Đoàn Văn Bơ
[Tổng hợp] - Quán Ăn A-Men 2 - Hủ Tiếu Nam Vang & Mì Hoành Thánh - Đoàn Văn Bơ
[Tổng hợp] - Quán Ăn A-Men 2 - Hủ Tiếu Nam Vang & Mì Hoành Thánh - Đoàn Văn Bơ
[Tổng hợp] - Quán Ăn A-Men 2 - Hủ Tiếu Nam Vang & Mì Hoành Thánh - Đoàn Văn Bơ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đã ăn ở đây rồi, ngon nhất hủ tíu khô, hủ tíu xí quách. Giá cả cũng ok, và có bán chè Sâm Bổ Lượng, chè khúc bạch ngon lắm.
-
Hủ tiếu ở đây xài cọng hủ tiếu dai giống hủ tiếu mỹ tho, mình ăn không quen nên thấy ngán. Ăn được đồ ăn thôi. Nước lèo ngon, đồ ăn nhiều. Tuy nhiên giá hơi cao so với măt bằng chung ở khu q4
-
Quán này cũng thuộc hàng ký ức tuổi thơ của mfnh, giờ truyền lại cho con cháu bán rồi nhưng vẫn ngon và đông khách, nổi nhất là hủ tíu khô và xí quách. Giá thì khoảng 40-45k (mình không có thanh toán nên không rõ). Vẫn đa phần là tô không giá hành của mình, ở đây gọi là "hủ tíu nam vang TRẮNG BÓC" 😂😂😂😂 Cơ mà nhờ không giá hành nên vị nước lèo không ăn gian đực, ngọt thịt đậm đà lắm. Đồ ăn cũng nhiều, nhất là phèo ú ù đầy tủy mà cắt miếng bự lắm, 1 miếng đó ở ngoài bán là cha 1 làm 3 í mà chưa chắc đầy tủy như ở đây. Nhà mình có dì kêu 1 chén tôm không, 6 con tôm sú đã bóc vỏ 30k. Ăn xong mình kêu 1 ly chè hột gà mang về (hồi nhỏ từng ăn nên giờ test mùi vị lại xem sao). Vẫn ok, 1 phần được 3 trứng cút, 1 trứng gà, nước trà thơm nhưng đó giờ ngon nhất vẫn là chè hột gà 235 Nguyễn Công Trứ vì chuẩn gốc Hoa nhất). Nhân viên quán không vui vẻ lắm.
-
Tối nay qua nhà họ hàng bạn gái chơi thì được rủ đi Ăn cùng, lần đầu đến nên hơi bỡ ngỡ, nghe bạn gái nói hủ tíu khô ở đây ngon vì trộn dầu hào, xì dầu gì đó nên kêu luôn. Vẫn y như mọi lần là tô của nàng luôn không có màu xanh (_ _ ) tô xanh kia của mình, bác gái ăn mì nước, nhìn hình khá hấp dẫn. Mì khô trộn ngon, có kèm chén nước lèo. Trà đá cũng ngon vì trà thơm. Bác trai kêu phần xí quách nhỏ 35k mà nạc thịt khá nhiều nha 👍🏼
-
Tình cờ đi vô đường Đoàn Văn Bơ muốn ăn bột chiên nhưng vì đông quá hết chỗ nên chạy thẳng vô thấy có quán hủ tíu cũng đông người ăn, vì đang đói nên mình và bạn trai tấp vô ăn thử. Gọi một tô hoành thánh và 1 tô mì khô. Lúc bưng ra ta nói nguyên tô chà bá hoành tờ tráng. Nhìn là đã thấy ngon rồi. Ăn thử mì khô thì vị ngon tuyệt, còn nước lèo thì ngọt xương. Bị thích quán này rồi đó nha lần sau sẽ quay lại ăn tiếp. Giá 46k/ tô. Vừa túi tiền vì khá nhiều.