Giới thiệu
- Địa chỉ: 14 Alexandre De Rhodes, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 33.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 33.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Press Cafe
[Tổng hợp] - Press Cafe
[Tổng hợp] - Press Cafe
[Tổng hợp] - Press Cafe
[Tổng hợp] - Press Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hồi trước có ghé qua đây với bạn mình, gọi 2 tô bún bò và một dĩa cơm tấm sườn. Chất lượng quá tốt cho một giá bình dân 25k. Dĩa cơm sườn của thằng bạn sườn to, cơm nhiều, với sức ăn của một đứa con trai thì vừa đủ. Bún bò cực ngon, gia vị nêm nếm vừa miệng, 2 miếng chả và khoảng 3 - 4 miếng thịt bò. Bún ở đây còn ngon hơn cả bún bò chuyên nghiệp ở 3A3 do thịt bò mềm, bùi, vừa ăn. Nhân viên thì lịch sự và vui vẻ nữa.
-
Mình từng là nhân viên phục vụ ở đây :D Không phải tại là nhân viên mà khen đâu nha, thực sự không gian rất tuyệt ấy, nhất là buổi sáng hoặc đêm, trưa thì dành cho cơm văn phòng, rất đông không thể cảm nhận được cái thoáng mát ở đây đâu. Cơm ở đây dẻo lắm, mình toàn ăn trưa rồi mới về :D Mình thấy món mì xào dòn là món ăn hấp dẫn và đầy đủ nhất :D Ăn niêu chiên nhiều bạn thích chứ mình thấy cơm thì nhiều đồ ăn thì ít quá. Giờ quán không còn phục vụ xe lửa đưa kem từng bàn như ngày trước, và hạn chế bật xe lửa chạy vì sợ tốn điện. Nếu muốn xem xe lửa thì nên đi vào chủ nhật, vì CN là hay bật xe lửa lắm.
-
Hôm bữa mình có ăn với gia đình ở đây, kêu cũng khá nhiều nhớ k sót hình như là cơm chiên cá mặn x3,gỏi mực x3,lẩu x2, mì xào giòn hải sản x3, một dĩa cơm nữa cho thằng em, hoành thánh chiên x3, bánh flan rồi chè, kem nữa mà giá chưa tới 2 triệu. So với một quán ở quận 1 thì ở đây giá rất tốt. Không gian thoải mái. Họ còn cb cho mình mic,guitar và nghe nói có cả piano nữa. Lúc mình ăn thì có hội kia họ đang đàn hát rất vui. Nói chung ở đây khá ổn
-
Quán có 3 khu vực: sảnh, sân vườn và phòng lạnh ở tầng trên, buổi sáng có phục vụ ăn sáng và buổi trưa phục vụ cơm văn phòng. Khách vào buổi trưa khá đông nên nhân viên chạy bở hơi tai để phục vụ. Buổi trưa có món chè đậu xanh, đậu đen khá ngon, bạn có thể kêu để tráng miệng sau bữa trưa. Quán trưng bày mô hình xe lửa, và khi khách có yêu cầu thì quán cũng sẽ bật lên cho xe lửa chạy lòng vòng đường ray luôn- nhưng âm thanh khá ồn. Còn buổi tối thì vắng khách lắm, thỉnh thoảng có khách đặt tiệc thôi. Món ăn đặc trưng của quán chính là cơm niêu tay cầm, mình thích tay cầm hải sản và bò, cơm dẻo, không quá khô, ăn rất hợp khẩu vị. Quán còn có chi nhánh chuyên về cơm tay cầm là Phương Châu Ký.
-
Thấy rating của quán cũng khá cao và vị trí thuận tiện trên q1 trên cả nhóm cùng đển thử. Về đồ uống và đồ ăn thì cũng được, không quá xuất sắc. Nhưng không gian quán không được như mong đợi, quán đã khá cũ và cách bày trí không có gì đặc biệt. Quán chuyên dành hội họp cho hội báo chí nên có lẽ đây là lượng khách quen để giữ khách.