Giới thiệu
- Địa chỉ: 412 Điện Biên Phủ, P. 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 15.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 15.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Pong Juice - Nước Mía Sầu Riêng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Pong Juice - Nước Mía Sầu Riêng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Pong Juice - Nước Mía Sầu Riêng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Pong Juice - Nước Mía Sầu Riêng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Pong Juice - Nước Mía Sầu Riêng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ấn tượng đầu tiên là bảng hiệu nước mía sầu riêng to chành bành và sáng sủa nhìn rất sạch sẽ. Quán mới mở nằm trên điện biên phủ gần tới cầu vượt hàng xanh nằm bên phải. Vô mua 02 ly mang về 01 nước mía sầu riêng 12k và 01 rau má đậu xanh 10k. Nước mía sầu riêng bạn mình uống nói thơm mùi sầu riêng và béo ngọt rất đã còn rau má đậu xanh thì vừa béo vị đậu độ ngọt vừa phải. Hợp lý sạch sẽ và tốt cho sức khỏe. Giờ thành khách quen luôn rồi cứ đi đâu về ngang là vô làm 1 ly cho được. Ngoài ra quán còn có mía cam và nước tắc hạt chia mình chưa thử.
-
Hôm nay đi trên đường điện biên phủ hướng về hàng xanh coa thấy bảng quảng cáo nước mía sầu riêng ( đúng món mình thích mỗi lần đi củ chi) quay đầu xe lại mua thử. Đúng chất nước mía sầu riêng mà mình thích. Béo, thơm mùi sầu riêng vừa đủ cộng với vị ngọt của mía tạo nên món nước uống lạ mà rất ngon. Từ nay đã có thêm một địa điểm để tụ tập đồng bọn mỗi buổi tối. Quán nằm tại 412 điện biên phủ ( hướng từ cầu điện biên phủ về hàng xanh) quán hơi ít bàn. Chắc do bán mang đi là chủ yếu.
-
Ghiền món này từ hồi đi Củ Chi cơ, mà xún đấy uống thì xa quá xá. Thấy review trên placevietnam m đi thử. Ôi mèn ơi, đã cơn ghiền thì thôi chứ. Đặc biệt với tín đồ sầu riêng như mình. Lại nằm trên đường đi làm. Duyệt. M thích nhiều sầu nên lấy thêm miếng sầu riêng nữa mà chỉ có 15k. Ahihi. Ngon, ngọt, rẻ
-
Đi ngang thấy bảng lạ lạ ghé mua thử thì ngon quá xá, mùi sầu riêng thơm phức, được chứng kiến đúng lúc chị chủ quán đang khui sầu riêng để bỏ vào nước mía, ahihi, vậy coi như an tâm k phải là hương liệu r. bánh tráng tỏi ăn kèm cũng ngon bá cháy, có điều hơi ít, sẽ quay lại thử tắc ép mật ong hạt chia (tên món j mà dài quá xá )