Giới thiệu
- Địa chỉ: 786 Trường Sa, P. 14, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Website: //www.onggiadonuts.com
- Số điện thoại: 0908 243 242 - 0974 438 860
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 60.000 ₫
- Website: //www.onggiadonuts.com
- Số điện thoại: 0908 243 242 - 0974 438 860
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Pizza Ông Già - Trường Sa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Pizza Ông Già - Trường Sa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Pizza Ông Già - Trường Sa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Pizza Ông Già - Trường Sa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Pizza Ông Già - Trường Sa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi với c mình vào 1 hôm chiều mưa, quán vắng te, mình là người khách duy nhất. Kêu cái combo 55k ý, pizza gà với gì ý mà có lạp xưởng và cheese. Cái pizza gà ăn ngon, đậm đà. Pizza kia ăn bình thường quá, ko ngon. BÁnh nhỏ xíu à, đế mỏng tanh, c mình bảo cứ như ăn bánh mì ấy. Trà giang hồ là trà sữa thêm cafe thôi, uống cũng đc. Món tráng miệng ko ngon, bột ko. Uống trà trc rồi ăn tráng miệng thì hay hơn, chứ ăn rồi uống thì trà nó lạt vị hết cả. Kon gian quán ok, view ra bờ sông đẹp, phục vụ nhiệt tình. Nói chung thì ăn tàm tạm, combo 55k cũng ko rẻ chút nào. đi thử cho bik thôi chứ sẽ ko ghé lại.
-
Tình cờ ghé quán vào một buổi tối cuối tuần. Quán cũng không đông khách lắm, chủ yếu khách ngồi ở tầng trên. Mình gọi 2 loại pizza quen thuộc là pizza BBQ và pizza bà già. Pizza đế mỏng, giòn rụm, bột bánh để lâu không bị quá mềm. Topping trên mặt khá nhiều, nước sốt đậm đà và thơm ngon. Mình thì thấy vừa ăn, nhưng mà sốt BBQ thì vị hơi chua. Tối t7 hàng tuần quán mới có thêm chương trình hát acoustic. Cái này chỉ là mấy bạn sinh viên hát với nhau thôi nên không hay như ca sĩ nhưng mà cũng ok, hát hò vui vẻ thoải mái.
-
Giá cả vừa phải, không gian thoải mái, nằm ngoài mặt tiền nên khá dễ tìm. Có bàn trên sân thượng nhìn ra bờ sông nên rất mát. Phục vụ nhanh. Menu khá đa dạng. Chất lượng bánh cũng rất ổn, có 1 số loại của riêng quán ăn rất lạ mà cũng rất ngon . Nói chung thì quán này rất là ok ^^
-
Pizza ngon, rẻ. Nước bình thường, mình gọi ly trà giang hồ nhưng thật ra là cafe đá. Không gian hơi hẹp, ngắm cảnh cũng đẹp. Chủ quán dễ thương, nhiệt tình.
-
Hôm nay tình cờ ghé lại quán để thưởng thức các loại pizza. Mình đến vào buổi sáng nên quán khá là vắng vẻ, nhưng bù lại được cái yên tĩnh và riêng tư. Do đi nhóm đông mà nghe cô chủ quán giới thiệu có 4 loại pizza mới nên cả nhóm quyết định kêu hết ăn lun. Pizza sốt trứng beo béo, thơm mùi mayonaise. Pizza gà bbq ăn với rau củ có vị thanh mát của bông cải xanh, ăn kèm với thịt gà và sốt bbq đậm đà. Pizza xúc xích ăn lạ lạ, có vị mặn và dai sần sật của xúc xích. Nói chung là khá hài lòng với 4 loại pizza mới. Nghe nói đang có chtrinh t3 hàng tuần mua 1 tặng 1 nữa. Sure sẽ quay lại.