Giới thiệu
- Địa chỉ: 159 An Dương Vương, P. 8, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 12:00 | 16:00
- Giá: 33.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 12:00 | 16:00
- Giá: 33.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phượng - Hủ Tiếu Nam Vang
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phượng - Hủ Tiếu Nam Vang
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phượng - Hủ Tiếu Nam Vang
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phượng - Hủ Tiếu Nam Vang
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phượng - Hủ Tiếu Nam Vang
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ngon thì có ngon, sợi hủ tíu cũng ngon nhưng sao thái độ nhân viên không hài lòng chút nào. Thì đồng ý là bưng cho mình nhầm với người khác thì cũng phải mở miệng xin phép lấy lại tô chứ tự nhiên chuẩn bị cầm đũa thì bưng đi đại là không ưa rồi, tiếp nữa là gọi nước mía chưa có thì cũng câm cái miệng trả lời mà lắc tay, méo hiểu sao mướn loại người này đi làm, 2 con bé tính tiền chắc cũng là con chủ cũng hơi tỏ ra kiểu "bà chủ " hỏi cũng trả lời cụt lủn luôn. Quán cũng đông, thấy cũng nhiều quạt mà sai vẫn cứ hầm hầm. Thái độ kiểu này sẽ ngày càng mất khách đó, nên xem xét và nhắc nhở nhân viên lại nhe, kể cả chủ cũng hơi phách í. Giá cả chấp nhận
-
-Đi ngang nhiều lần nên mình quyết định ăn thử, quán dễ tìm lúc nào cũng thấy khá đông. Quán không lớn lắm có 1 lầu nữa để ngồi. -Mình gọi 2 hủ tíu khô không phèo (35k/tô) và 1 chai sữa bắp (12k): +Hủ tíu trụng vừa tới ,thêm thịt bằm, hành lá, tỏi phi. Nước sốt ăn hơi khác so với những quán trước đây mình ăn, nó đặc hơn một tí như kiểu có dầu hào, trộn lên cọng hủ tíu nhìn bóng bẩy hơn. Chén nước lèo có 2 con tôm to ăn chắc thịt nhưng không nghe mùi ngâm hoá chất như kiểu quán nhân ăn ổn. 2 cục sườn khá to mình ăn thấy mềm vừa tới không bị bở, bạn mình thì bảo hơi dai chắc do tuỳ cục. +Nước lèo khá đậm bột ngọt. +Sữa bắp bình thường không bị ngọt. -Một tô như vậy ăn thêm rau trụng vào cũng khá no. (+) Giá cả hợp với chất lượng. (+) Giữ xe miễn phí, chú giữ xe dễ thương. (-) Quán ngồi hơi hầm và nóng. (-) Thái độ nhân viên hời hợt trông như buồn ngủ.
-
Một lần vào bếp, nghìn thu vĩnh biệt. 😭 Mình ăn từ hồi quán còn ở vỉa hè, 25k một tô. Giờ dời vào nhà cách đó chừng hai căn nhưng vẫn ngay đầu đường An Dương Vương khúc một chiều. Phải nói là chất lượng món ăn ở đâu ngon dù là món khô hay nước. Bánh (hủ tiếu, mì) trụng vừa chín k bị cứng cũng k mềm quá. Rau giá và món gia vị ăn kèm đầy đủ, sa tế ngon. Thịt rất mềm và nước soup rất vừa ăn. Một thời em mê mệt vì vừa ngon vừa rẻ. Đến bh thì chất lượng vẫn vậy, k thấy thay đổi. Tất cả đều fine cho tới lần đó mình ghé ăn khuya gần 12h 🙂 thường thì đồ ăn được làm ở quầy ngay cửa ra vào mình thấy cũng sạch sẽ k để ý lắm. Hôm đó mình có đi ra phía sau bếp để đi toilet thì ..... 🙂 thứ đầu tiên làm mình ấn tượng là MÙI rất hôi và khó chịu, cực kỳ khó chịu luôn. Mà ở đó kín lắm nên ngộp thở tưởng xĩu 😭 mình đi vào thì thấy hai nv ở đó đang đổ thịt xương ra ngâm để chuẩn bị cho sáng hôm sau. Mình mới ngộ ra là mùi hôi của thịt (mình k dám khẳng định nó bị gì nhưng 100% có vấn đề) và mùi chất gì đó. Và nói thật là đến bh nhắc lại còn muốn ói nữa 😭 Đi ra là k dám ăn tiếp luôn 😭 dù mình biết là ngành này nó cũng tồn tại những điều như vậy cho dù là một số nhà hàng lớn luôn nhưng tới khi chứng kiến thì k dám nhắm mắt nuốt đại nữa. Nên dù có ngon cũng k dám ăn nữa 😭
-
Quán nằm ngay góc An Dương Vương giao với Nguyễn Tri Phương, cạnh ngay nhà xe Hùng Hiếu, rất dễ thấy. Quán để cả xe chế biến ngay trước cửa ra vào, vừa xuống xe thấy mùi nước dùng thơm ngạt ngào thế là tấp vào ăn tô hủ tiếu mì khô. Sợi mì và hủ tiếu mềm, dai vừa đủ ăn, có trộn chung với thịt bằm, ăn k thấy ngán. Nước dùng có vị thanh, nêm nếm vừa ăn, trong tô còn có cả cục xương, tôm và trứng cút. Một tô giá 35k thôi, ăn rất xứng đáng. Kế bên có tiệm bánh cuốn, bạn có thể kêu qua bên quán ngồi ăn cũng đc. Phục vụ nhanh, hài lòng. Không gian thoáng, sạch sẽ.
-
Mình đã nhiều lần ăn ở đây, ở đây năm ngay cạnh góc ngã tư giao với Nguyễn Tri Phương. Có bảo vệ giữ xe và free. Quán thic lúc trước thấy hơi nóng và bí nhưng nay có quạt bự nên thoáng và mát hơn nhiều. Nhân viên ở đây thì mặt lạnh băng, nói chung phục vụ theo kiểu cần thì có thôi. Hủ tiếu ở đây chất lượng, hủ tiếu khô vị rất vừa ăn, không quá khô, còn topping thì cứ hơi bị nhiều nhưng nay là thấy cục xương hơi nhỏ so với xưa ùi. Rau giá ghì ăn nhiêu cũng được bao tưoi xanh. Nước lèo rất vừa ăn và thơm ngon, ăn ùi thì lâu lâu phài ghé ăn lại kiểu bị nhớ á. Giá thì 35k/ tô.