Giới thiệu
- Địa chỉ: 35B Đường 3 Tháng 2, P. 11, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 20:00
- Giá: 50.000 ₫ - 1.000.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 20:00
- Giá: 50.000 ₫ - 1.000.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Rất hài lòng về thái độ và cách làm việc của bác sĩ, bác sĩ ở đây thì khá kỹ tính, sau khi làm xét nghiệm, chữa trị xong thì còn bắt tôi phải truyền dịch tăng hệ miễn dịch, ngăn ngừa bệnh tái phát làm tôi mất khá nhiều thời gian vì truyền dịch lâu. Nhưng mà sau khi điều trị bệnh của tôi không tái phát nên dù quy trình chữa trị hơi phức tạp nhưng chấp nhận được. Thuốc kê đơn thì bác sĩ lấy thuốc loại tốt chô tôi nên giá hơi đắt. Phòng khám dịch vụ nên không quá đông, lần đầu tới khám thì chờ khoảng 15p vì t k hẹn trước. 2 lần sau tới tái khám thì hẹn bác sĩ trước nên tới là khám luôn. Phòng khám khá rộng rãi, sạch. Lúc nào đến khám thì cũng có 1 y tá hướng dẫn, giúp làm các thủ tục giấy tờ cần thiết. Hầu như bệnh nhân nào cũng vậy, có 1 y tá hướng dẫn riêng. Khám dịch vụ nên cách làm việc của bác sĩ và y tá cũng nhiệt tình.
-
Mấy tháng trước cứ tới kỳ kinh bị đau bụng dữ dội, sợ bị bệnh gì nên khám thử. Nhớ ko lầm thì bữa đi khám là ngay lúc phòng khám km khám phụ khoa tổng quát giá 350k hay 450k. Khám xong k có bệnh gì cả chỉ là do t bị nóng trong người, thức khuya, stress nên thay đổi nội tiết tố. T uống thuốc 1 tháng, tháng đầu tới ngày thấy bớt đau, giờ thì hết đau rồi. Đi khám giờ trưa nên bệnh nhân đông, đặt lịch hẹn trước mà phải đợi 30p nói bác sĩ đang ăn cơm làm t trễ giờ làm phải nghỉ nữa buổi. Đáng lẽ phải báo trước để t sắp xếp thời gian. Tưởng khám dịch vụ thì nhanh ai ngờ cũng đợi. Ngay km bệnh nhân khám đông nhưng bs khám kỹ, khám đủ các bước. có mấy cô y tá tở vẻ bực bội thấy rõ, chắc do bệnh nhân đông hay sao mà k thấy một nụ cười.
-
Bác sĩ ở phòng khám mayo này khám bệnh hỏi rất nhiều trước khi khám, giường bệnh rộng, sạch, phòng cũng thơm tho chứ k có nồng nặc mùi thuốc như bệnh viện công. Máy siêu âm, thiết bị y tế đầy đủ, rất hiện đại thấy cũng yên tâm hơn. Sợ đợi lâu nên t đi khám sớm. Nhìn chung phòng khám sạch sẽ, có toilet hơi dơ, rác thì đầy mà chưa đổ, đáng lẽ nhân viên vệ sinh phải dọn sạch rác trước khi phòng khám mở cửa chứ. Phòng khám dịch vụ mà như vậy thì chưa tốt lắm. Bác sĩ khám bệnh cũng có tâm, cô bé y tá hướng dẫn t thì chu đáo, vui vẻ. quan trọng là trị hết bệnh. Tiền khám bác sĩ thì Lần đầu đi khám tốn 300k nhưng lần sau đi gặp ngay lúc km nên chỉ tốn 100k, tiền xét nghiệm tính riêng. Khám ở đây chỉ k hài lòng là việc vs cái toilet.
-
Bữa mình có qua phòng khám đa khoa mayo khám bệnh. Thiệt là bực cả mình, cái địa chỉ rõ ràng như vậy mà khi tra trên gg map nó chỉ sao mà đi quằng quằng nguyên 1 buổi sáng mới tới nơi. Mệt rã rơi, đã vậy còn bị lỡ lịch hẹn khám với bác sĩ. Qua tua nên bác sĩ đang bận khám cho người khác. Mình tự nghĩ, thôi kệ ngồi nghỉ ngơi xíu, đằng nào cũng đang mệt. Có thời gian ngồi tại sảnh, mình thấy nhiều chị em cũng vô đây khám bệnh nên cũng yên tâm phần nào vì phòng khám chất lượng thì người ta mới tới đông vậy chớ. Các bạn lễ tân ở đây, bạn nào cũng xinh, tươi cười niềm nở, hướng dẫn nhiệt tình và cũng hỏi han. Đợi đâu được hơn nửa tiếng, bác sĩ cuối cùng cũng xong, biết mình ở xa nên cũng ưu tiên cho khám trước. Mà ngại một chỗ là đang giờ nghỉ trưa, lí ra là bác sĩ đi ăn cơm và nghỉ ngơi một chút mới bắt đầu khám tiếp nhưng vì qua giờ trưa thì bác sĩ lại có lịch hẹn khác, biết mình có hẹn nhưng do đi lạc bị lỡ nên bác khám cho mình luôn. Thăm khám và làm các kiểm tra thì bác sĩ báo mình bị đa nang buồng trứng, đó là nguyên nhân khiến mình bị rong kinh hàng tháng. Các khối u rất nhỏ, được chuẩn đoán là do sự tăng sản hóc môn gây ra cho nên bác sĩ chỉ định mình dùng thuốc và theo dõi thêm. Nếu có tình trạng đau bụng và xuất huyết thì sẽ tiến hành thủ thuật ngay. Còn nếu tôi làm theo hướng dẫn và uống thuốc đúng liều, ăn uống – nghỉ ngơi điều độ thì bệnh sẽ khỏi. Sau khi khám xong, bác sĩ có dặn dò là sau khi dùng hết thuốc thì đi tái khám và ít nhất 3 tháng phải đi tái khám 1 lần để được kiểm tra phụ khoa tổng quát. Xong, lễ tân dẫn mình đi xuống quầy lấy thuốc và ra về. Nói chung là được khám xong trong ngày và ra về là vui, nhưng mình vẫn cảm thấy rất bất tiện về việc tìm kiếm địa chỉ không biết vì sao. Mà những người ở xa như mình thì chỉ có thể dựa vào bản đồ để di chuyển đến phòng khám thôi. Không biết có ai bị giống mình không…
-
Phòng khám vẽ vời của trung quốc - những người khen ở trên, thứ nhất là dân quảng cáo phòng khám đó thuê, thứ 2 toàn các bác nhẹ dạ cả tin không có kinh nghiệm đi bệnh viện - Mình là nạn nhân xin phép không nói bệnh gì vì đó là thông tin cá nhân của mình. Vì quá tức cách làm ăn của tụi này tổn hại đến người nghèo, sinh viên học sinh từ tiền bạc đến tinh thần, ngoài ra cũng ko loại trừ là phòng khám tụi trung quốc đầu tư. Mình còn bị thì các bạn cũng ko ngoại lệ vì lần đầu tiên mình gặp trường hợp này. Đó là lý do vì sao hầu hết các bạn mất lòng tin vào bệnh viện - khi khám sơ bộ sẽ có người việt nam hỏi bạn thông tin trước, nhắm bạn có thể vẽ vời đc ko, khi siêu âm và khám tiểu phẩu là 2 đứa trung quốc nói ý ới bạn sẽ không hiểu gì. Và cũng ko có kết quả cho bạn đâu. Phiên dịch viên khi đó tha hồ vẽ vời bạn cần làm gì làm gì để moi tiền các bạn. Nếu sau này khởi kiện thì đổ cho tụi phiên dịch dịch sai. Chứ ko làm gì đc đâu. May mà vào phút chót mình đòi xem kết quả xét nghiệm và nhận ra kết quả của mình bình thường, sau đó mình vào bệnh viện lớn khám và cho kết quả bình thường luôn - Dấu hiệu nhận biết , hoá đơn ghi không rõ ràng để trốn thuế, không ghi rõ chi tiết xét nghiệm gì, cần truyền thuốc gì, ghi chung chung và kết 1 giá tiền (sau này tụi nó có thể chỉnh lại để trốn thuế). Sổ khám bệnh giữ lại. Không dám trả về cho bạn vì sợ bạn đi chỗ khác khám rồi quay về kiện nó. Sổ khám bệnh là phải trả về đó là bắt buộc. - chúng nó đặt camera quan sát ở khắp nơi để theo dõi các bạn. - và cuối cùng khuyên các bạn 1 điều có bệnh nên vào các bệnh biện lớn khám. Đừng mất lòng tin với bác sĩ thông qua mấy cái trung tâm trung quốc vớ vẩn này, ko khác gì làm giàu cho tàu khựa.