Giới thiệu
- Địa chỉ: 21/15 Lương Định Của, Quận 2, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Quý - Lương Định Của
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Quý - Lương Định Của
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Quý - Lương Định Của
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Quý - Lương Định Của
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Quý - Lương Định Của
Vị trí
Đánh giá
-
-
Toàn đi ngang qua quán buổi tối nhưng thấy khách vẫn rất đông. Quán rộng rãi, phía trước để được khá nhiều xe máy lẫn oto. Nhìn qua thấy khá sạch sẽ. Đồ ăn ra cũng nhanh. Phở bò viên : nhìn tô có vẻ ít chứ ăn vào thì khá là no. Thịt bò chín vừa, không quá dai. Nước lèo không bị mỡ. Theo mình bánh phở ở đây ăn ok.
-
Lần trước mình ăn là buổi tối, thấy khá ổn. Hôm nay ghé ăn sáng, thấy không hợp khẩu vị tí nào. Mình mua mang về, lượng khách đến quán buổi sáng cũng khá đông. Một tô phở 35k, mình mua thêm bò viên là them 20k. Về nhà mở ra, bánh phở khá nhiều. Nước dùng mỡ qua. Chấm thịt vào tương mà một lát sau trên tương đã có một lớp mỡ ở trên bề mặt rồi. Thịt mình đã dặn thịt nạc nhưng vẫn nhiều mỡ trong đó. Nước dùng ngọt quá, không dám húp luôn. Một phần phở có cho một lát bò viên mỏng. Chắc do không hợp khẩu vị mình chứ khách vẫn đông nên không phải do quán dở
-
Lúc trước mình hay ăn ở quán lắm, quán khá có tiếng ở quận 2 luôn . Vì quán có nước lèo thơm, ngon, ngọt mùi thịt hầm xương mà ít quán khác có được. 1 phần 35k , to ứ hự, ăn no cả sáng luôn đấy. Chất lượng rất ngon, có điều chủ quán hơi khó chịu tí. Nhưng dạo gần đây quán đổi chủ khác nên mình thấy chất lượng nước lèo có đi xuống rồi, không còn ngon như trước nữa :(
-
Phở gần nhà ba mẹ. Hôm qua ăn ốc A Tú xong hôm nay qua bên này ăn sáng phở Quý =]]] Mẹ mình thì thích ăn chỗ này. Đây là lần thứ 2 mình ăn. Phở có hương vị nấu kiểu Bắc, mùi hồi và quế rất đậm trong nước dùng. Mỡ bò nổi lên nhìn cũng ngon mắt. Vì mình thích phở hơi ngọt nên cho một mớ tương đen thì vừa miệng. Sợi phở lại sợi chữ nhật bẹp thường thấy, cá nhân thấy cọng hơi đứt 1 chút, chắc là trụng nước sôi hơi lâu... Thịt cho khá nhiều. Tái khá mềm. Ăn rất thích miệng. Gàu ở chỗ này ko phải là nguyên miếng mỡ mà là bò nạm ba rọi nên ăn không bị ngấy, thịt nạm cũng chín vừa tới, không bị khô. Chung là ăn ổn. ^^ À lên giá rồi nha. Mình gọi Tái Gàu , mẹ gọi Tái, đều 40k/tô