Giới thiệu
- Địa chỉ: Hẻm 281 Lê Văn Sỹ, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 18:00 - 23:30
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 23:30
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Phú Hòa - Lê Văn Sỹ
[Món ăn] - Quán Ăn Phở Phú Hòa - Lê Văn Sỹ
[Món ăn] - Quán Ăn Phở Phú Hòa - Lê Văn Sỹ
[Món ăn] - Quán Ăn Phở Phú Hòa - Lê Văn Sỹ
[Món ăn] - Quán Ăn Phở Phú Hòa - Lê Văn Sỹ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Buổi tối đi chơi về mà đói quá nên mình kiếm quán ăn khuya để còn ngủ được :D Do đi vòng vòng khu Lê Văn Sỹ mà quán nào cũng đóng cửa nên chọn đại quán Phú Hòa để ăn :) Gía mỗi tô khoảng 30 đến 40k nhé. Do quán nấu nhiều món quá, vừa phở, vừa hủ tiếu rùi mì nữa nên nước lèo không được ngon lắm, nghe mùi bò nhiều hơn, mặc dù mình ăn mì với thịt heo :( Nước thì vớt vát lại được chút, mình gọi nước sâm uống thì vị thanh và ngọt vừa chứ không gắt quá :) Phục vụ thì ok nhưng làm hơi chậm, đợi khoảng 10' mới có đồ ăn nha. Không gian thì nằm ngay đầu hẻm 281 nên cũng không có gì đặc sắc lắm ha :D
-
Trước gia đình mình hay ăn ở đây vì giá rẻ mà lại ngon,giờ càng ngày giá phở càng tăng mà lại ko giữ đc vị ngon như trước nữa.Mua về thì người làm thường xuyên quên ko bỏ bánh phở vô bao,lúc về nhà thì thấy mỗi bịch nước phở làm phải vác xe chạy ra lấy típ >“< Hok phải 1 lần mà lần nào mua cũng bị như vậy. Trước thịt gà ăn còn có vị,giờ ăn cảm giác như đang nhai miếng cao su vậy,thịt cực khô,dai và ăn ko có vị j cả,da gà thì ăn đỡ hơn xíu.Còn phần thập cẩm 40k phải nói là tệ hơn nữa.Nói thập cẩm nhưng cho lèo tèo 2 cục bò viên với 2 miếng gà,ăn ko đáng tiền.Bánh phở còn có mùi oi oi nữa,chắc để lâu ˚_˚ǁ Mình nghĩ ai muốn đến đây ăn nên chỉ lâu lâu đến ăn thôi vì ăn hoài coi chừng bị đau bụng ák (Mình bị dính hoài)
-
Chủ yếu bán đêm và sáng sớm, ngon sạch sẽ, nhiều lựa chọn.
-
Hqua về khuya nên ko biết đi quán nào, đứa em dẫn ra quán này gần quán cf uống nc, hẻm này nghe TCH luôn. Gọi 1 phần phở thập cẩm, 1 phần tái nạm. Phở ngon, nhiều rau & giá riêng, thịt mềm, nước vừa ăn, sợ bánh phở dai nhẹ, khá nhiều. Giá tái nạm 30k, thập cẩm 35k. Ngồi vỉa hè mát mẻ nhưng cũng có chỗ để xe luôn, chú bán hàng hiền & chu đáo.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Trên đường Lê Văn Sỹ là đầy đủ hàng quán ăn uống, đặc biệt là có nhiều tiệm phở ngon! Phú Hoà là một trong những quán đó... Phở gà, bò... có cả hủ tiếu! Nước dùng ngon! Quán bán tới 2h sáng luôn!