Giới thiệu
- Địa chỉ: 11 Cao Thắng, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Website: //phoonghung.vn
- Giờ mở cửa: 06:30 - 23:00
- Giá: 55.000 ₫ - 75.000 ₫
- Website: //phoonghung.vn
- Giờ mở cửa: 06:30 - 23:00
- Giá: 55.000 ₫ - 75.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Ông Hùng - 11 Cao Thắng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Ông Hùng - 11 Cao Thắng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Ông Hùng - 11 Cao Thắng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Ông Hùng - 11 Cao Thắng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Ông Hùng - 11 Cao Thắng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình với bạn tới trưa hẹn nhau dùng bữa ở chi nhánh này. không gian quán sang trọng, rộng rãi nha, nhân viên mình thấy không nhiều. Mình với bạn gọi 2 tô phở nhỏ. Và mang ra thì tô mình sai so với lúc mình gọi món. Gọi phở nạm, bò viên, gân nếu không có thì nhân viên có thể nói để mình đổi lại, sau đó món lên thì không đúng. Tô của bạn mình thì bình thường. Nói chung cũng không khó khăn gì, nên cũng không làm lớn chuyện, mình chỉ góp ý là bạn nhân viên nam đó nên chủ động hơn tí trong việc order thôi. Nếu cho rằng bạn không biết thì khi đưa món cho nhà bếp làm chẳng lẻ người ta không nói rằng đã hết nguyên liệu đó, và bạn nên hỏi lại ý khách cho chắc ăn, chứ sao lại tuỳ tiện bỏ loại nguyên liệu khác vào món của khách? Về chất lượng thì mình thấy không ngon, quá bình thường, nêm nhạt nhẽo, mình bình thường ăn phở không nêm thêm tương vào mà nay phải thêm tương tận 2 lần là biết nhạt cỡ nào rồi Món nhiều, rau được nhặt sẵn nên dễ ăn, trình bày đẹp mắt Giá khá cao mà chất lượng không bằng, không có gì đặc sắc hết
-
Đến quán khoảng 10g30, vắng không đông, nhưng phục vụ chậm. Order xong dọn lên mất khoảng 10p, thôi cũng còn trong hạn quy định, nhưng mà bàn thì bị hết tương với muỗng, chén đựng tương, phải nhắc thì bạn phục vụ mới đem ra. Bàn dọn thiếu phần rau thơm ngò gai quế, phải nhắc thì đem ra. Mình gọi 1 tô lớn phở đặc biệt, theo khẩu vị mình thì chất lượng bình thường ổn, ăn no nhưng phục vụ không tốt lắm.
-
Chắc không dám quay lại đây nữa đâu T.T Hổm mình cùng chị bạn tới ăn trưa tại quán, gặp trúng đợt khuyến mãi giảm 50% cho thẻ thành viên lại là giờ trưa nên dân công sở ra ăn đông kinh khủng luôn. Xui cái là phở ông hung đang tu sửa nên phải ngồi bên không gian của nhà hàng món huế kế bên. Mình đến không có bàn, đợi 1 lúc thì có bàn kia xuống, mình lên lầu, ngồi 15 phút không có ai đến dọn bàn mặc dù đã kêu nhân viên lên dọn bàn giúp em rồi. Rồi không có ai order cho luôn, chạy ra kêu nhân viên lên order rồi 30 phút trôi qua không có lên món -.- đợi thêm 15-20 phút nữa, ngồi đói meo râu luôn, vô lúc 12h và được ăn lúc 1h chiều : ))) câu chuyện của chị em mình dài lê thê mãi cả ra )) mất 2 tiếng để ăn tô phở vầy có tốn time quá không -.- Tô phở lớn 74k mà mình con gái 20 mấy bụng cũng có đáy chứ đâu phải không đáy mà ăn chả thấy no tẹo nào -.- mặc dù thịt thà cũng kha khá nhưng nói chung là mình thấy ít hơn lần trước mình ăn ở chi nhánh khác của phở ông hung -,- Bàn ghế rất dơ, nhân viên tuy đông nhưg vẫn lên món cho khách không kịp có bàn kia không đợi nổi như tụi mình nên món chè tráng miệng chưa lên họ đã xuống tính tiền rồi. Nhà hàng nên coi lại tuyển thêm nhân viên hay là biện pháp nà đó chứ như vầy mình né chi nhánh này luôn không dám quay lại đâu ~~
-
Hôm đó bệnh nên mới phải mua về chứ tốt nhất vẫn nên đến tận nơi ăn phở. Hoặc mang về cũng nên hâm lại. Mình mua tô đầy đủ nhỏ, thịt vừa vừa ko nhiều lắm, rau đầy đủ, chanh và tương đều để riêng và cột rất cẩn thận, hình thức thì xịn rồi do chuỗi thức ăn cũng lớn mà.
-
Ghé lại chi nhánh này ăn xế lúc 3:30 chiều, thấy vắng vẻ phục vụ nhanh nhẹn nên hài lòng! Chú bảo vệ cũng dễ thương. Phở tô nhỏ 58k (bánh phở thêm free) ăn no cành hông 👍