Giới thiệu
- Địa chỉ: 96 Quang Trung, P. 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 62 957 246
- Giờ mở cửa: 05:30 - 00:00
- Giá: 35.000 ₫ - 0 ₫
- Số điện thoại: (028) 62 957 246
- Giờ mở cửa: 05:30 - 00:00
- Giá: 35.000 ₫ - 0 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Lộc - Quang Trung
[Món ăn] - Quán Ăn Phở Lộc - Quang Trung
[Món ăn] - Quán Ăn Phở Lộc - Quang Trung
[Món ăn] - Quán Ăn Phở Lộc - Quang Trung
[Món ăn] - Quán Ăn Phở Lộc - Quang Trung
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nói chung là dở quá.Ông chủ quán nên xem lại nêm nếm.Nước dùng nguội ngắt,ko chín nổi mấy cọng rau nữa.Thực sự thất vong
-
_Lâu quá mới ghé ăn. Nc lèo đậm đà hơn.Quán vẫn rất sạch sẽ
-
_Thấy quán khách cg nh mà sao có mình tui review z trời.Quán gần nhà,cứ lười nấu kum lại lết ra đây. _1 tô gầu gân 35k+1 chén bò viên 20k=55k tổng thiệt hại
-
Quán này cũng khá rộng, mình thường đi ngang qua đây thấy khách lúc nào cũng lai rai. Hình như quán bán từ sáng đến tối thì phải. Về giá cả thì là 35k 1 tô bình thường, 30k tô nhỏ và 45k tô đặc biệt nhé. Mình đến đây được 2 lần rồi và kêu tô bình thường, trong đó bò thì mình lấy lộn xộn. Tô bưng ra nhìn rất hấp dẫn, có dĩa rau và chén giá trụng đi kèm nữa. Về vị thì phần nước dùng khá nhạt, mình cho vào tương đen khá là nhiều mà ăn vô vẫn vậy à, nhạt lắm. Nói chung, 35k cũng được, cũng no và có thể là lựa chọn lâu lâu, đổi mấy món cơm chiều của mình nè :))))))) Chủ quán là 1 chị và 1 chú rất vui vẻ, nhiệt tình, nói chuyện nhẹ nhàng nên mình thích =))) Giữ xe trước quán luôn, nhìn cũng rất an toàn, nói chung cứ khóa cổ lại là được rồi. Chắc chắn sẽ còn ghé quán dài dài. phở Phở rẻ phở bò
-
Bữa nay mình quay lại là cô bán, còn chú chủ quán thì ngồi đó ăn phở =))). Mình vẫn gọi phần tô bình thường 35k như cũ, nhưng thay vì lúc trước kêu là bỏ lộn xộn, gì cũng được, thì nay cô chủ bảo mình chỉ được kêu 2 cái thôi, chẳng hạn như gân + bò viên, gân nạm, gân tái...Mình thì dùng gân nạm. Ban đầu mình có nói là không bỏ hành, tiêu rồi, nhưng khi bưng ra cô chủ lại lỡ tay cho vào, nên đành liền làm lại cái khác cho mình. Ấn tượng đầu tiên là cô chủ rất vui vẻ, xin lỗi nhẹ nhàng và sẵn sàng làm phần khác cho mình, dù ngồi chờ cũng lâu đó (20p) nhưng mình thông cảm được. Vị nước dùng hôm nay đậm đà hơn trước, mình chỉ cho vào một chút tương đen rồi ăn thôi, không nêm gì khác cả. Thịt bò rất ngon, không bị bỡ, gân là ra gân nhé. Nói chung, sẽ còn quay lại quán nữa :)))