Giới thiệu
- Địa chỉ: 74 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Quán Ăn Phở Lộc 74
[Món ăn] - Quán Ăn Phở Lộc 74
[Món ăn] - Quán Ăn Phở Lộc 74
[Món ăn] - Quán Ăn Phở Lộc 74
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hnay nghe radio mới biết chú chủ tiệm này bán bánh kẹp và bảo rằng tiệm phở đuôi bò đầu tiên của SG, chú vào sinh sống ở đây từ năm 68. Nghe giọng và cách đối thoại thì thấy chú là người thật thà, thân thiện. Nhưng các bạn ăn mà kêu vậy thì phải xem lại vị giác chắc có vấn đề :D Còn giá cả thì cũng hợp lý thôi vì đuôi bò vốn rất đắt. Mình chấm điểm theo mặc định và có dịp sẽ ghé để kiểm nghiệm, chấm điểm lại
-
Sáng nay lần đầu tiên ghé quán vì thấy quán tôi tối, nhìn cũng bình dân nên nghĩ giá cả ok. Kêu tô phở tái bò viên nhỏ + ly trà đá. Ăn xong toát mồ hôi vì quán nóng, tính tiền 93,000. Mình tưởng quán lộn nên hỏi lại 1 lần nữa, quan nói tô phở 90k + 3k trà đá. Nghe xong muốn té ngữa vì phở rất bình thường, phục vụ không có gì đặc biệt, quán chật chội và nóng... Một lần duy nhất & không bao giờ ghé lại :(
-
Sáng đi đường đói bụng quá, mình ghé quán Phở Lộc - 74 điện biên phủ. Gọi tô phở nạm, ăn xong thấy phở gì mà dỡ ẹc, nước lèo lạt nhách. Gọi phục vụ ra tính tiền, nó bảo 90k, mình hỏi lại em ơi chị ăn có 1 tô chứ ko phải 3 tô mà em, pv trả lời Phở ở đây 1 tô 90k chị ơi. Mẹ ơi, Phở Lộc ở đâu không thấy, thấy toàn ác không nè, vừa dỡ, vừa nóng, ngồi ăn quán tối thui, nóng toát mùi hôi hột mà còn chém nữa chứ Tức :(((. Bye Phở Lộc ko bao giờ trở lại.
-
Mình ăn thấy ngon, đậm đà hương vị truyền thống. Gia đình tự bán. Mình ă tô tái gân giá 95k. Hơi mắc mà ngon
-
Từ nhỏ đến giờ sống ở SG mình mới được ăn tô phở bình thường mà có giá trên trời. Quán nhìn bình thương tối tối, kêu tô nạm bì viên, xong tính tiền 90k/tô. Ace cẩn thận cân nhắc nếu muốn thử