Giới thiệu
- Địa chỉ: 288 Nguyễn Tri Phương, P. 4, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 12:00 | 13:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 12:00 | 13:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Hùng - Nguyễn Tri Phương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Hùng - Nguyễn Tri Phương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Hùng - Nguyễn Tri Phương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Hùng - Nguyễn Tri Phương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Hùng - Nguyễn Tri Phương
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ăn tô phở đúng chất lượng, gọi 1 tô lớn chắc to hơn cái mặt ăn được 2 người. Topping thì bao nhiều luôn, thịt bò, bò viên, nạm, gân... Tuyệt. Giá thì hơi chát 1 tí huhu
-
1 tô vậy 65k thì phải. Mình gọi nạm gầu, nhiều ơi là nhiều. 1 người ăn no muốn xỉu. Với giá 65k vậy là quá ổn so với chất lượng. À lúc mình ra còn kèm theo 1 rổ rau tươi và nhiều. Nói chung là khá chất lượng. Chắc chắn sẽ quay lại
-
Mới ăn xong, ăn xong mà cục tức vẫn còn. Phở thì cũng bình thường, nhưng nhân viên như má thien hạ. Mình nói lịch sự :" em cho chị dĩa giá trụng" con nhân viên mang ra quăng oạch leen bàn. Lúc tính tiền mang bill ra mặt như Giang hồ, mình nhìn Bill em oi bàn chị k có nước. Nó quát vào mặt:" thì tính khăn" mịa đi ăn trả tiền mùa có phải đi xin. Tệ, đừng ai tới ăn nữa cho nó tự ăn hết đi
-
Nói thật phở Hùng không hợp khẩu vị của mình :) Nước dùng cứ làm sao á, hk đậm đà, cứ ngọt ngọt, kỳ lắm :))) chắc hk quay lại
-
Mình đi ăn với bạn thân, ăn thử cho biết. Phở nhiều, phải cố gắng mới ăn hết. Rất đáng đồng tiền. Thịt bò bình thường không ngon lắm. Vị phở cũng không đủ mặn nên không hợp khẩu vị mình. Giá thì hơi cao, mình chỉ ăn phở với 1 ly sữa đậu nành mà giá hơn 70k. Tuy nhiên đối với 1 thương hiệu như phở Hùng thì điều này là hợp lý. Đợi món lên hơi lâu, chắc tại quán đông. Quán nhỏ nên mình phải đợi một thời gian mới có bàn và phải ngồi chung bàn với người lạ. Trong quán kín cửa nhưng vẫn có ruồi. Nhân viên phục vụ ok.