Giới thiệu
- Địa chỉ: 221 Đồng Đen, P. 11, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 23.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 23.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Hot
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Hot
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Hot
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Hot
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Hot
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán có không gian nhỏ nhưng mặt tiền vỉa hè rộng nên lúc đông khách thì để thêm bàn ở phía trước. Buổi sáng đi ngang qua thấy quán khá đông. Mình gọi tô phở tái. Tô cũng bình thường, bánh phở nhiều, thịt thì lúc đầu nhìn tưởng nhiều nhưng thật ra toàn là thịt bò lát mỏng, vụn, do vậy nên thịt khá mềm. Có thể đây là ý đồ của quán để thịt bò được mềm, ngọt. Nước dùng thì cũng ổn. Có nước trà miễn phí. Quán cũng khá sạch sẽ, mỗi bàn có cái thùng rác nhưng ở quầy làm đồ ăn thì có vẻ hơi mất vệ sinh vì mình thấy khá nhiều ruồi, nhặng bu vô mấy cái khăn để gần đó. có quạt gắn tường ở mỗi bàn. Nói chung là quán với mức giá này thì như vậy cũng ổn.
-
Sáng tiện đường đi tập thể dục nên mình ghé qua đây ăn sáng. Quán cũng khá đông. Đặc trưng quán là phở theo phong cách người hà nội có đủ tái, nạm, gầu, gân, bò viên... Mình gọi 1 tô tái gân 25k/tô. Tô thập cẩm đầy đủ thì 30k. 1 tô cũng vừa ăn nhiều thịt bò và gân nấu mềm nên mình rất thích. Thịt bò tái tươi mềm ngọt vị. Chắc do không quen khẩu vị nên nước dùng mình thấy hơi nhạt chấm nhiều với tương. Nhưng tương vị cũng ngọt ngọt ít măn lắm. Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình. Có chỗ để xe trước quán nhé.
-
Không gian nhỏ. Giá rất rõ ràng. Quán đông. Khá nhiều báh phở nhưng nước chưa đậm đà lắm. Tạm ổn
-
Hôm trước có quay lại đây. Dù đã khá trưa quán vẫn còn bán, không biết quán có bán cả ngày không, chứ thường sáng sớm cũng đã bán rồi. Giá cả ổn hợp lý. Có ghi giá bên ngoài rõ ràng, tô thường 20 mấy thôi, tô thập cẩm thì 30k. Chú chủ quán làm nhanh nhẹn lắm. Phở theo hương vị Hà Nội nên vị cũng khác khác phở Sài Gòn. Tô thịt cũng nhiều, thịt tái tưng miếng nhỏ mềm, nước dùng thanh. Ăn xong kêu thêm chén trứng 5k tuyệt vời. Ngoài ra quán cũng có bán các món khác như miến gà, phơ gà, tiết gà...
-
Hôm nay đói bụng nên order 4 tô phở ở địa chỉ này vì thấy giá tốt. Nào ngờ giao tới ko để ý. Mở ra ăn 1 phần thấy mùi hơi ôi là nghi rồi nhưng tiếc tiền nên ráng nuốt hết. Order lúc 3h chiều mà để tới tối thế này đây. Sợi phở chuyển màu hồng, nát nhừ như tương, nếm thử có vị chua. Nước phở cũng bốc mùi khó ngửi. Trời ơi lần đầu mua hàng mà bán thế này... Biết là tầm giờ đó mới mở cửa nhưng ko lẽ vô tâm đến mức đồ ăn cũ hôm qua còn dư đã có mùi còn ráng bán cho khách. Ngày mai tôi sẽ gọi lên cskh placevietnam xin sdt quán này để hỏi xem lương tâm đâu mà như vậy cũng bán dc cho khách. Bực mình! Đây là hình ảnh mình chụp sau khi đổ 2 phần phở sợi vào thùng rác. Nát nhầy nhụa và còn chuyển màu hồng hồng. Kinh ko chịu dc.