Giới thiệu
- Địa chỉ: 260C Pasteur, P. 8, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Hòa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Hòa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Hòa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Hòa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Hòa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nhắc tới Phở Hoà thì chắc chắn ai cũng biết! Đạt mập là một tín đồ của Phở nên càng kg thể bỏ qua quán này... Quán thoáng rộng, tuy nhiên đông nghẹt khách thì vẫn nóng như thường kkkk! Nước phở theo xì tai nước trong, thanh thanh ngọt xương, ngọt thịt...bao gồm đủ món bò (tái, chín, nạm, vè, gân, viên, xách...) ngoài ra có luôn phở gà nữa... Nét độc đáo của quán ngoài Phở ra là các món kèm theo rất ấn tượng nào là bánh quẩy, bánh cam, chả cây, chuối, rau câu... Nhan viên cũng tạm tạm! Giá cả thì cạnh tranh Tất nhiên sẽ ghé lại khi gần khu này..
-
Nước lèo đúng kiểu miền Nam: ngọt ngọt kiểu bột ngọt, với là người quen ăn phở bắc thì quá là bình thường. Nước lèo quyết định tô phở đó ngon hay không nhưng Phở Hoà không đáp ứng được khẩu vị của mình.
-
Phục vụ: nhà m ăn ở đây nhiều lần rồi nhưng hôm nay rất bực luôn. Kêu món đợi hơn nửa tiếng. Ok quán đông m đợi k sao nhưng những ng tới sau đều có trước. Bực quá lại hỏi 2 lần mới kêu dạ đang lên, chẳng lẽ đứng lên đi về luôn. Gửi xe thì 5k 1 chiếc. Phở lên thì nước lèo nguội ngắc, thịt tái thì vẫn sống nhăng chín k nổi.
-
quán trưa đông lắm, nhưng có nhiều chỗ ngồi do có trên lầu w mượn luôn 2 ko gian kế bên. khách du lịch khá nhìu và đa phần "thượng lưu" thôi nên mặc dù đôg cũg ko fai xô bồ lắm. nhân viên lịch sự. có 2 size: thường 70k, lớn 80k. nhiều loại. tô thường thôi cũg to x2 lần bình thg, thịt nhiều, chất lượng lắm cộng thêm nổi tiếng vậy nên giá thế này cũng dễ hiểu. nhưng đúng là hơi chát. đem 60k đi vào ăn là thấy ko đi ra đc rồi nha=)))
-
Bàn lúc nào cũng trong trạng thái kín đặc khách. Đông ko thể tả luôn. Dù lên 2 lầu rồi tìm dc cái bàn trống cũng khó, nên bốc đại bàn khách mới rời đi rồi ngồi luôn chờ nhân viên dọn. Đông quá nên từ order đến dọn phải chờ khá lâu. Muốn nhâm nhi thưởng thức thì Ok chứ đang đói mà tới đây ăn là hạ sách. Tăng giá 70k một tô rồi. Tuy thịt khá ổn, cơ nói chung ăn cả mấy side dish thì xác định là 100k một người. Như mình gọi trà đá, chén trứng chần với hũ sữa chua. Bạn mình thêm trà đá với Pateso. Hai đứa ăn hết 200k thiếu =]]]] Cơ mà nước ổn. Tô cũng kha khá nên đủ no. Nói chung bạn mình ăn thấy thích. Mỗi tội đông quá nên ko có giá. Chỉ có đĩa rau thơm để sẵn. Theo bạn mình nói Ăn thử lần này cho biết rồi thôi ahihi =]]] Xét với cái giá đó, đúng là giá cuả máy lạnh và thương hiệu thôi chứ vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác khả thi hơn ^^