Giới thiệu
- Địa chỉ: 499 An Dương Vương, P. 8, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 23:30
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 23:30
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Gia Truyền - An Dương Vương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Gia Truyền - An Dương Vương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Gia Truyền - An Dương Vương
[Thực đơn] - Quán Ăn Phở Gia Truyền - An Dương Vương
[Thực đơn] - Quán Ăn Phở Gia Truyền - An Dương Vương
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình thèm phở Bắc nên có bạn dẫn đi ăn chỗ này. Phục vụ mau mắn, không gian quán cũng được, thỉnh thoảng hơi khó một chút rồi hết. Giá cả thì mình không nhớ lắm. Tuy là phở Bắc nhưng mình thấy cũng có rau giá, tương ớt tương đen đầy đủ. Quẩy thì giống mấy chỗ khác, cứng ngắt vì chiên được mấy tiếng rồi. Nước lèo có vị lạt nhẹ, có nhiều nguyên liệu cho mình gọi kèm. Mình thử phần phở xào (mềm) thì thấy bánh phở hơi nhiều, thịt hơi vụn, thơm mùi áp chảo. Theo mình là chỗ này không có gì đặc biệt lắm.
-
Ăn ở tiệm phở gia truyền này từ hồi tấm bé, nên nó gắn mình với nhiều kỷ niệm. Mình thích ăn ở đây tại thứ nhất là thích ăn phở, thứ 2 là vị nhạt, mình không thích ăn đậm đà. Giá 1 tô là 50 ngàn . Hôm bữa dẫn 1 bạn nữa đến đây ăn nhưng bạn mình không thích lắm. Bạn mình ăn phần áp chảo giá khoảng 50 ngàn. Phục vụ thêm quẩy trà đá khăn lạnh cũng 100 ngàn hơn.
-
Mình thấy cũng khá được, ý là cũng bình thường ấy 😁 mà nhà mình lại thích chỗ này. Đặc biệt là mấy người lớn như ba mẹ cô dì chú bác thím mợ dượng 😄 mình cũng không biết rõ tại sao, cơ mà giá cả ở đây cũng được tuy không phải là bình dân 😊 vì tiệm có máy lạnh lại gần trung tâm nữa 😂 mà 1 tô cũng nhiều nữa nhé, nhiều bánh (phở, miến), nhiều thịt (bò, gà). Nếu là xào hay áp chảo thì đĩa cũng nhiều luôn =)) giá mấy món khô có cao hơn các món nước một chút nha. Ngoài ra, còn có phục vụ thêm nhiều thức uống (tuy không có các loại sinh tố, nước ép trái cây như nhà hàng nhưng có các loại sữa: sữa tươi, sữa đậu nành, sữa hạt sen, sữa bắp, sữa đậu phộng, sữa đậu xanh...) cũng như món ăn kèm: tương (ớt, đen), chanh, rau sống (giá, rau thơm, ngò gai...), trứng non, lòng mề,... À, các món xào với áp chảo chỉ phục vụ trưa và tối, không có buổi sáng vì làm lâu, rất tốn thời gian mà buổi sáng khách đông nườm nượp 😭
-
Nay có dịp đi ngang quán, mình với ông bạn già tấp vô ăn thử. Bạn mình thì gọi tô phở bò đầy đủ, mình thì chén bò viên cắt lát. Phở thì bạn mình bảo là ăn được, còn bò viên của mình thì ôi thôi mặn không thể tả, cứ như ai đó ghét bỏ cả tấn muối vào ấy. Nói chung ăn xong thấy thiêt là tội cho bộ lòng của mình. Nghĩ đồ ăn kêu rồi không nên bỏ thừa nên cũng ráng ăn cho bằng hết.
-
Vị trí gần An Đông Plaza rất dễ tìm thấy Quán có cả máy lạnh mình đi vào buổi trưa trời nắng nên khi vừa vào quán thì cảm thấy rất thoải mái nhân viên nhiệt tình vui vẻ. Đây là tô phở nạm gân của mình. Chất lượng tàm tạm, không có gì đặc biệt. Chỉ là đang ăn thì được khuyến mãi 1 cọng tóc từ tô :( Về giá cả 50k một tô