Giới thiệu
- Địa chỉ: 387 Chu Văn An, P. 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Gia Hân - Chu Văn An
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Gia Hân - Chu Văn An
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Gia Hân - Chu Văn An
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Gia Hân - Chu Văn An
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Gia Hân - Chu Văn An
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán đông thế này sao ko ai check in nhỉ. 25k/tô phở bò khá nhiều thịt nha. Chỉ có điều ba mẹ mình không thích là nước hơi nguội. Chỉ thính thoảng thôi nhưng góp ý mà quán ko chịu nghe, thế là cạch luôn hết ăn. Nhưng tớ vẫn thích nên lâu lâu ghé ăn một mình. Quán này mới mở không lâu mà khách ăn đông lắm, ra vào liên tục và mua về cũng nhiều. Nhân viên nhanh nhẹn, gọi phở cũng nhanh mà tính tiền cũng nhanh. Kết cái giữ xe free không tốn tiền là okie rồi :)
-
Mình ăn phở Gia Hân này chắc cũng hơn 2 năm rồi . Ấn tượng quán lúc nào cũng đông khách . Giá một tô phở tầm 25k . Ở đây nước dùng trong và thơm . Cũng có các món như tái nạm gầu gân ... Và mình còn thấy mọi người hay gọi chén Tiết hột gà . Tiết từ thịt bò chảy ra trong quá trình sơ chế sẽ được giữ lại. Ai ăn thì nhân viên sẽ rót vào chén và cho thêm hột gà , đổ nước dùng đang sôi vào là có chén Tiết hột gà bổ dưỡng. Nhân viên phục vụ không nhiệt tình lắm . Nhiều khi gọi mãi chẳng thấy ai đến hỏi . Quá nằm ngay khúc cua nên dễ tìm .
-
Lần đầu tiên được ăn phở trong SG. Dù phở từ miền Bắc du nhập vào và rất nhiều quán ở SG treo biển phở Bắc mà k0 phải, đơn giản vì miền Bắc chỉ có phở tái hoặc chín, chứ k0 có bò viên - gàu - nạm... như ở SG, và ở đây cũng nhiều rau thơm nữa. Lần đầu tiên được uống nước sá xị (chiết rễ cây xá xị, được sục thêm khí cacbonic, thêm có màu sắc giống với cola nhưng có hương vị đặc trưng riêng khó tả), nói chung uống được. Quán này thì lúc nào cũng đông, dù ở trong ngõ.
-
Phở chỗ này lúc nào cũng đông, ăn có hơi khó chịu tí vì mình thích những chỗ yên tĩnh hơn. Phở ngon, đậm đà, mình hay gọi thêm chén trứng. Cá nhân mình thấy chén trứng ở đây ngon và béo nhất trong tất cả những chỗ mình từng ăn.
-
Nói chung không quá xuất sắc nhưng hợp khẩu vị mình và với giá tiền 25k/tô vậy là quá ổn. Về không gian: quán nằm ngay đường Chu Văn An khúc gần ngã tư Phan Văn Trị, cũng có diện tích cho xe ngồi lắm nha. Về món ăn: thường mình ghé ăn hôm nào thèm phở hoặc gần cháy túi :)) ăn vừa ăn lại no, gọi thêm chén hột gà 5k nữa là hết sẩy luôn. Mình thích bánh phở ở đây nước lèo ở đây vừa ăn nữa. Nói chung ok lắm. Về phục vụ: nhanh, gọn, lẹ.