Giới thiệu
- Địa chỉ: 198 Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Gà 198 - Huỳnh Văn Bánh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Gà 198 - Huỳnh Văn Bánh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Gà 198 - Huỳnh Văn Bánh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Gà 198 - Huỳnh Văn Bánh
[Thực đơn] - Quán Ăn Phở Gà 198 - Huỳnh Văn Bánh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán vừa ngon vừa rẻ. tô nào tô đó chất lượng. có lần vô ăn sáng sớm nhất còn thấy bà chủ đang giết gà tưoi mới mua còn sống về. có điều không gián quán khá chật. mún rủ bạn bè tới đông đông chút k có chỗ ngồi. quán còn có món gỏi gà ngon bá cháy. yummy yummy!!
-
Quán tuy nhỏ ,khá xập xệ nhưng ăn ngon lắm nhoé <3 Mình mua về,một phần là 28k,hơi ít thịt,ít bánh phở nhưng chất lượng tốt.Mùi phở với nước dùng ngửi đã thấy thơm và hấp dẫn rồi.Nước dùng hơi trong mà đậm đà ,ngon.Thịt gà ta ở đây cũng siêu ngon,ăn không bị gây mùi gà tí nào,thịt lại chắc nữa.Với mình thích nhất khi ăn phở gà có nước dùng thật nhiều tiêu như vậy,bạn nào không ăn tiêu được nhớ nói chủ quán nha. Ở đây chắc vẫn bị lai Nam nên không có lá chanh.Có lá chanh nữa là tuyệt cú mèo.^^ Lưu ý:chỉ bán sau 11 h trưa
-
Hôm nay cả nhà thích ăn phở gà nên ghé qua tiệm phở gà 198 Huỳnh văn Bánh ăn thử. Quán hơi nhỏ nhưng sạch sẽ, bánh phở và nước dùng rất ngon, thịt gà thì hơi ít nhưng với giá 30k/tô thì xứng đáng vô cùng. Ông bà chủ nói chuyện rất cởi mở.
-
Bữa trưa muốn đổi món nên đi xa chút ghé quán ăn, quán nhỏ xíu xìu xiu hà nhưng được cái sạch sẽ và mát rười rượi, mát giữa trời nắng là thấy ăn ngon hà. Quán đông quá chừng, vì quán nhỏ nên có lẽ mọi người ăn xong tranh thủ đi để nhường người khác. Tụi mình gọi dĩa gọi và phở trộn, miến ăn kèm. Mình ăn phở trộn, với mình thì phở trộn ở đây không ngon chắc không có chuyên một phần gọi ăn chung với gỏi nên nhìn không hấp dẫn, nhưng nước dùng ngon và gỏi gà trộn cũng ngon nữa, gà ở đây gà ta chủ quán khéo chọn gà ngon á. Quán có 3 người phục vụ, khá nhanh không phải đợi lâu.
-
Chả hiểu sao lại nói quán này ngon thấy bảo là cuối tuần là nghỉ bán luôn, còn bình thường giữa trưa, giờ ăn đồ là đông lắm, lúc mình mua cũng đông mà hỡi ôi dở quá trời luôn huhu, nước dùng lợ lợ sao sao, thịt thì ít, phở cũng ít ăn lãng xẹt hà phí tiền deso luôn huhu